Tag
Sunday, July 8, 2007 7:51:00 AM
Tự nhiên con bẹn khìn của tớ chạy qua cửa hàng thông báo :Tao "téc" mài rùi chít cha mài nhá
"Con bé ngơ ngác
chã hỉu gì .Nhưng cuối cùng thì đành ngậm ngùi chấp nhận số phận hẹ hẹ Nhưng trước khi tớ thực hiện nghĩa vụ cao cả của một người bạn tớ phải biết nó là cái của khỉ gì đã nhỉ "Nếu bạn bị ai đó tag (tiếng Anh có nghĩa là trò chơi cút bắt của trẻ con), thì bạn sẽ phải khai ra 7 điều có thật về bản thân và sau đó được quyền chọn ra 7 người khác sẽ là “nạn nhân” tiếp theo phải thực hiện nhiệm vụ như bạn đã làm. Một trò chơi kiểu đa cấp, tạo nên một hiệu ứng dây chuyền và có sức lan tỏa rộng"
1:Sau 2 tiếng đồng hồ nấu cháo điện thoại đêm qua ,ông bạn quý của tớ bảo tớ là người:Muốn gì là phải làm cho bằng được =>và nó quy vào tội ích kỷ muốn thành người yêu của nó thì phải thay đổi
này thì thay đổi này
Tốt hay xấu thì để giang hồ đồng đạo lên tiếng ![]()
2:Tớ không uống được càfê dù nhiều lúc tớ thèm đến chết được ,cho nên đi uống nước tớ chỉ gọi độc 1 món :Bạc hà(hạnh nhân) sữa đá
Ngon bổ rẻ nhể ![]()
3:Tớ rất sợ đi xe ra đường Người ta đâm vào mình thì không sao nhưng nhỡ mình đâm vào người ta
Gẫy chân gẫy tay còn lành lại được chứ gẫy răng thì thà chết còn hơn .Cho nên lớp 7 tớ mới biết đi xe đạp
Tớ đi xe đi học bố cứ phải đi xe kè kè bên cạnh
Nếu 2 chị em đi với nhau thì luôn luôn tớ ngồi sau
Anh chồng già thân yêu của tớ bảo sau này sẽ thuê oshin để đưa tớ đi làm và các con tớ đi học Điều kiện :Tuổi xấp xỉ 25 ngoại hình khá Biết đi xe máy (Tất nhiên )Hộ khẩu thuộc các tỉnh Bắc bộ
(ý là sao đây )
4:Tớ hay thay đổi ,thay đổi đến chóng mặt thoắt vui thoắt buồn ,vừa khóc đấy nhưng cười ngay được có lẽ tại tớ là Gemini girl
5:Trước đây tớ thích số 4 vì khi tớ đi mẫu giáo cái khăn mặt của tớ có thêu số 4
Nhưng khi nhớn lên tớ lại thích số 5 vì sao áh tớ cũng chẳng biết nữa có lẽ tại tớ sinh tháng 5 năm 85 ,cũng có thể 5 là số hoàn mỹ theo quan niệm Phật giáo ![]()
6:Tớ ghét ăn hành ,tớ thù ghét ăn hành .Mẹ tớ từng cầm cán chổi hỏi tớ :Thế bây giờ ăn cán chổi hay ăn hành ?Và tớ xin ăn ...cán chổi ![]()
7:Tớ yêu những người yêu tớ
ai yêu tớ nhiều thì tớ yêu nhiều ,ai yêu tớ ít thì tớ yêu bớt đi 1 tí .
Nhưng dù sao tớ vẫn muốn nói với những người yêu thương của tớ :"Cả nhà ơi ,con yêu cả nhà lắm ","Các ấy yêu dấu ơi ,tớ yêu các bạn lắm !Cảm ơn vì đã thương yêu tớ ,giúp tớ ,cho tớ hiểu thế nào là Lager Than Love is Frienship " ,"Mình yêu ,dù mình đã làm cho em đau buồn nhiều thật nhiều nhưng em vẫn muốn anh biết Em yêu mình nhiều như ...mình yêu em í
và em sẽ yêu mình đến khi nào mình còn yêu em
" Và ờ ...còn 1 người đặc biệt trong lòng tớ ờ ...tớ muốn ...ờ ...chúc người ấy hạnh phúc ,thành đạt ,mong mỗi khi người ấy gặp tớ đều cười với tớ 1 cái ,nhìn tớ trìu mến 1 tí để trái tim tớ còn thấy thổn thức như lần đầu tiên gặp người ấy ...![]()
Còn về chuyện chọn ra 7 người thì tớ ...để cho các ấy tự sướng đấy .Tự nhiên có lúc ngồi lại nhìn vào bản thân mình ,thấy mình cũng hay hay ,thấy cũng vui vui .Chúc các ấy vui vẻ ,chúc các ấy 1 tối chủ nhật vui vẻ ,1 tuần mới tốt đẹp ![]()
