Entry for July 01, 2007
Sunday, July 1, 2007 2:28:00 AM
Hít đêm qua thức buôn dt đến 2h mới ngủ ,sáng lại bị dựng dậy hơi sớm so với kế hoạch 1 tí người cứ biêng biêng như say mới chết chứ
Nhìn cái Emoticon này mà hoa hết cả mắt .Thế là nốt hôm nay sẽ kết thúc đợt thực tập làm quản lý của tớ
đến méo mặt vì tiền với nong .Cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đây mình không học kế toán ,mới có mấy ngày Ms Trinh đi vắng mình phải sờ vào két củng mà tưởng như già đi vài chục tuổi mất nằm mơ cũng thấy mình đang đếm tiền ,thế mới khổ .
Bắt 1 đưa đầu óc lúc nào cũng trăng hoa tuyết nguyệt như mìn phải trông chừng tài chính thì đúng là ác mộng
Ấy ơi tớ cảm ơn ấy nhé ,nói chuyện với ấy làm tớ hiểu ra nhiều điều ,và bây giờ tớ biết tớ sẽ phải làm gì ,dù rằng mọi việc mới chỉ trong kế hoạch thôi nhưng 1 người lo bằng kho người làm í nhỉ .Tớ sẽ cố gắng vì tương lai con em chúng ta (mặc cha tương lai con em chúng nó
)vậy .Lan man một tí cho hết buổi sáng CN chuẩn bị đi làm thôi .Chúc tất cả các ấy chủ nhật vui vẻ ,1tuần mới thật fresh để chiến đấu
Hẹn gặp lại 1 ngày gần đây nhất (Tớ hy vọng thế )![]()
