My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đêm và ngày (là tên tác phẩm dự thi hết môn múa của tớ )

Đêm và ngày (là tên tác phẩm dự thi hết môn múa của tớ ) magnify
Từ khi mình biết năm nay mình đen đủi là y như rằng ốm đau quặt quẹo ,lại còn bị đâm xe nữa chứ ,khốn khổ cái thân xác bé nhỏ xinh xắn của tôi .Em thề là em dừng hẳn lại ,xi nhan loạn xị, thế mà 2 thằng dở hơi có mắt như mù tông cho em 1 phát ,thế là con bé lao cắm vòng 3 xuống đường ,chân tím bầm may không gẫy chân ,không thì tiêu như con hiêu .Nhìn mặt hai thằng ngu ngu thế là lên giọng (thật ra em cậy nhà bạn em ngay cạnh đấy ):Này có thấy người ta xi nhan sang đường không mà đâm người ta thế hả Hehe oai thế chứ Trước ngày thi tập tành mệt mỏi đã thế lại còn lắm khách ,tối mờ mắt còn hành hạ con nhà người ta đứng lâu quá tê cả 10 đầu ngón chân ,em là em ngỡ sáng nay em miễn thi luôn để solo 1 thể cho lành .3 ngày liền cứ đều đều hơn 3 chục cây số đi tập múa ,trời thì cứ như hắt lửa xuống con đường em qua í lại con mặc váy nữa đỡ không nổi cuối cùng thì ...Buổi thi cũng đã tới sáng mờ mắt dậy tập đến oải cả người mệt đến tê liệt cả cảm giác ,phóng như bay đến trường (tất nhiên là ở tốc độ cho phép thôi ạh )thế mà từ cổng trường đã được thông báo là :Muộn rồi Mếu Tìm mãi mới thấy phòng thi huhu thật tình cờ và thật bất ngờ thầy chưa tới thế là ...ăn cái đã mới có sức để chiến đấu 8h bắt đầu thi .Có 8 bài thi nhóm 3 bài solo (chả hiểu thầy yêu quý em quá hay sao í mà lai cho em diễn đầu tiên của phần solo =>í gì đây ác như thú í chưn người ta đã đau rồi )Cái váy múa sao mà dài thế của nợ ah ,đổi đi đổi lại vẫn dài khổ thân con bé nhỏ nhắn xinh xắn Bắt đầu vào nhạc eo ơi run là run có lẽ em lại bắt đầu bị mất tự tin trước đám đông rồi thế mới ác Nhạc okie phần 1 biểu diễn với sáo quá kool so nice hí hí dần dần lấy lại tự tin nhưng ô kìa cao trào của bài thi là ...em dẵm vào váy các bác ạh không thể đứng lên được . Thôi thì mặc cả nhà nó múa tiếp vậy .Nhưng ...đấy cuộc sống là thế đấy "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen ",tại bọn khỉ gió ở lớp nó ghen tị với trí tuệ và sắc đẹp của em hay sao í ,chúng nó cứ cú mình hay sao í ,thế là lại dẵm vào váy nữa và lại chẳng thể đứng lên được và ...làm thế nào bây giừ( khóc tập 2 còn biết làm sao nữa ) cả phòng cười ồ lên như được mùa (đấy biết ngay là tị nạnh với sắc đẹp và trí tuệ của mợ mà )Cười không nổi nữa rồi mặt lạnh tanh diễn tiếp Kết thúc :vỗ tay rào rào (Bọn dở hơi này cú đỉn mìn đây mà bạn với bè tốt thế đấy,tức xì khói )Mỗi con em thân xương của mình khen đểu được 1 câu :Đỉnh hehe an ủi tí chút Dù sao thì cũng xong rồi Bạn Nguyễn Ngọc Loan phát biểu mát mẻ cả người :Ai diễn sau Loan bé là cả 1 thiệt thòi Hớ hớ có phải lỗi của tớ đâu tại thầy iu iu đấy chứ May không bị trừ điểm khách quan Vẫn đứng Top hí hí cuộc đời vẫn đẹp sao tìn yêu vẫn đẹp sao Chân thành gửi lời cảm ơn từ đáy lòng (non) của tớ đến bạn Sa ,đến em Hằng ,papa ,mama ,và gia đình thân yêu đã hỗ trợ cho tớ về cả mặt vật chất và tinh thần .Cảm ơn bạn của tớ đã giúp đỡ tớ không mệt mỏi trong quá trình luyện tập ,cảm ơn hai thằng dở hơi đâm tớ chưa nặng lắm ,cảm ơn mìn đã cú đỉn em nhưng ..em xin lỗi mìn nhé hôm qua em bảo với mìn là em chỉ lấy 9 rưỡi thôi tại thày cứ năn nỉ mãi nên em đành lấy 10 đấy chứ tại thầy cả ,em vô can Tự sướng bằng 1 cốc trà sữa đến bi giừ cảm giác sung sướng vẫn còn âm ỉ cháy ,đúng là không nên kìm hãm cái sự sung sướng này lại hôhô đã đến lúc nghỉ ngơi ,ngủ nghê rồi .NhiNhi muôn năm ,VN1 muôn năm