Entry for June 01, 2007
Friday, June 1, 2007 7:58:00 AM
Kết thúc thực tập !kết quả là 2 con 8 ,1 trận ốm liểng xiểng và lost 1 kg
Khổ thân con bé quá
Phấn đấu mãi mới tăng cân được ...Lại vào hè ,lại là những ngày nắng gay gắt ,bức bối ,lại thi cử ,tệ quá ,cuộc sống tệ quá
Mình xa nhau được bao lâu rồi anh nhỉ ?Em cũng không còn nhớ nổi nữa ,những là bận rộn ,mệt mỏi vì nhịp độ cuộc sống khiến em quên đi tất cả chỉ biết vùi đầu vào vòng xoáy của nó ,để đôi lúc bất chợt đứng sững lại thấy sao quá sức ,thấy sao quá cô độc ...Ngày qua ngày cứ như một cái máy được lập trình làm những công việc như nhau suy nghĩ bộc lộ cảm xúc như nhau ...Nhưng ,...!Cảm ơn bạn thật nhiều ,cảm ơn bạn đã bên tôi những lúc tôi thật sự cảm thấy khó khăn ,đơn độc ,điều mà người tôi yêu thương đã không làm cho tôi .Cảm ơn vì đã giành cho tôi một sinh nhật đáng nhớ ,cảm ơn vì đã yêu tôi để tôi hiểu rằng bạn thật sự là một người đặc biệt trong cuộc sống của tôi ...Em nhớ anh ,chắc là nhiêù lắm ,có lẽ anh không hiểu và em cũng không mong muốn anh phải hiểu bất cứ cái gì nữa cả ,chuyện gì đã qua thì cho qua luôn đi ,tất cả những gì đã có hãy quên đi mà sống anh nhé ,mình chỉ là những người đi qua nhau trong cuộc sống này mà thôi ,mình đã chẳng thể giữ nhau lại được thì đối mặt với nhau chỉ khiến bản thân không được thanh thản .Em đang cố đây ...Vượt qua con dốc của nỗi đau ...!
