My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hoa Cỏ May

Hoa Cỏ May magnify
Đàn Trăng
Sáng tác: Phan Long - Thể hiện: MTV

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

Đ

ịnh mệnh đã mang anh đến với em nhưng cả em và anh đều chẳng thể giữ nổi định mệnh ấy trong tay .Là do anh? do em? hay do tình yêu của mình là chưa đủ .Thôi thì hẹn gặp anh ở bến bờ của nắng ấm niềm vui .Chúc anh Hạnh phúc ,chúc anh thanh thản trên con đường anh đã chọn Hãy lắng nghe ...Em sẽ hiểu trái tim mình !