My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đau đầu chút chút...

Đau đầu chút chút... magnify

Thế là đã được 1 tuần rùi, cái ngày mà nhận được lương mới đó. Không thấy ai bàn tán gì cả, chỉ thấy mình nhiều chuyện đi hỏi lung tung thôi. Mỗi người một thái độ khác nhau, có người thì hài lòng, có nhiều người cảm thấy bất mãn, nhưng hình như những người thuộc tốt sau nhiều hơn thì phải.

Tớ cũng chẳng bít tớ nằm trong tốp nào nữa. Được tăng lương là dzui rùi, được cả hơn 1tr lận mà, bữa ăn đạm bạc đã được cải thiện đáng kể rùi (hehe). Nhưng, lại nhưng, so với những người được tăng nhiều hơn thì thấy tức quá đi mất. Không hiểu sếp mình dựa vô những tiêu chí gì để xếp lương và tăng lương cho nhân viên nữa. Có người cùng vô với mình, công việc cũng như nhau thui, thế là mức lương lại cao ngút trời, có đứa thì lại làm quá trời luôn, thấy nó có vẻ siêu nữa chứ, thế mà lương lại thấp hơn cả mình nữa. Pó tay.com.

Mấy ngày gần đây thấy mọi người có vẻ bận rộn với công việc tìm kiếm CV, bảng điểm, không bít làm gì ta. Chắc là tính apply một chỗ mới hay sao đó. Hình như họ thấy công việc và mức lương như vậy là không công bằng với họ, hay vì lý do nào đó họ chán cái môi trường này rồi, muốn tìm một công việc mới, một môi trường thích hợp hơn… ôi có cả trăm lý do ấy chứ, mà thui, đó là chuyện của người ta mà, mình phải lo chiện của mình đi chứ.

Mình thì có vẻ thích yên phận, nhưng sao cái cảm giác yên phận giờ đây, ngay lúc này đây nó làm cho mình chán quá đi mất. Suốt này cứ làm việc, làm việc rồi chẳng ai coi cái công việc mình làm ra gì cả, mình có cảm giác thừa thãi sao đó. Có mình cũng được mà không có mình thì thế giới này vẫn bình ổn.

Có nhiều khi nghĩ lại thấy buồn. Đi làm cả gần 2 năm trời mà kinh nghiệm trong tay chẳng có gì hết, chắc là con số 1 (vì số 0 thì hơi xạo chút), có lúc muốn thay đổi một cái gì mới nhưng lại sợ. Sợ phải đến một môi trường xa lạ mà không biết là tốt hơn hay tệ hơn cái bi giờ. Vậy nên mới hỏi là một sự thay đổi liệu có tốt hơn chăng, vậy mà chẳng thấy ai nói gì hết á. Thui thì đành tự quyết định vậy.

Một người tốt đã nói mình phải học anh văn thật tốt vào để tìm kiếm một công việc tốt hơn, mình sẽ cố học anh văn đã, rồi mọi chiện sau này sẽ tính tiếp. Giờ cứ giữ nguyên như vậy đã, vì thực sự nó chưa muốn thử sức trên chiến trường mới. (suy nghĩ suốt đêm qua mới có được quyết định này đó)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28