My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

For Lux yêu thương

For Lux yêu thương magnify

Mình có cả một nhóm Luxife lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng sao giờ thấy không còn được như xưa nữa. Mỗi đứa giờ là một khoảng trời riêng, có gì không còn chia sẻ với nhau nữa mà lại tự coi đó là những bí mật riêng.

Nhiều khi thấy cũng buồn. Những buổi họp nhóm có vẻ như ngày càng hình thức và không được thân thiện lắm. Mình thì vẫn như ngày nào, vẫn muốn mọi người trong nhóm thân nhau như ngày xưa nhưng hình như điều đó khó có thể thực hiện được lắm.

Hôm tết vừa rồi đó, chỉ qua cuộc nói chuyện với hai đứa mà mình thấy đã có khoảng cách giữa những thành viên trong nhóm rùi. Vậy thì thử hỏi đi làm sao mà có thể hoà đồng được khi một người không muốn nói chuyện với một người khác. Thật là gượng gạo quá đi mất. Cả năm đi làm, chỉ mong đến ngày tết về nhóm lại gặp nhau đông đủ thui, nhưng gặp xong rùi sao thấy thất vọng quá đi mất, một đứa thì đã như tách khỏi nhóm rùi, một đứa thì đi du học xa tít, trong nhóm còn có 4 đứa thui mà vẫn lục đục nội bộ nữa chán ghê.

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, trở lại ngày xưa khi Lu của chúng ta.


Yêu tất cả các thành viên của Lux.


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28