My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 20, 2007

Entry for November 20, 2007 magnify

Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi”

Nửa ly nước cũng làm vơi cơn khát

Nửa vầng trăng cũng đủ kẻ mộng mơ

Nửa sự thật không còn là sự thật

Và tình yêu không một nửa bao giờ

Tôi tình cờ đọc được mấy câu thơ trên trong một quyển sách văn học. Đúng là cuộc sống còn nhiều điều thật lạ kỳ và thú vị làm sao

Cái gì trọn vẹn mới được xem là hay, là đẹp. Thế mà, đôi lúc, có những thứ chỉ một nửa thôi nhưng vẫn đẹp đấy, có sao đâu!

Người ta thường bảo “có còn hơn không”. Thế nhưng trong cuộc đời có những thứ không thể là một nửa hoặc nếu là một nửa, thà đừng có còn hơn.

Cuộc sống có nhiều thứ luôn cần phải toàn vẹn, dẫu rằng cuộc sống có toàn vẹn đâu. Đó là điều thú vị mà tạo hoá đã ban tặng cho con người. Trong đó tình yêu là điều khó lý giải nhất.

(sưu tầm)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28