My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Subscribe to RSS feed

Sticky post

GIA ĐÌNH



Chợt nhớ lại bài thơ cũ, trong lúc nhớ nhà đã làm. Chợt nhớ lại những tháng ngày cả gia đình vất vả nhưng hạnh phúc, sum vầy. Ký ức dẫu chỉ là ký ức thôi. Nhưng có lẽ cả cuộc đời không thể quên được. Yêu thật nhiều gia đình nhỏ bé của mình.

Quê hương ơi! xa rồi tôi vẫn nhớ
Khói chiều đốt đồng sờn bạc vai áo cha
Mẹ, lặn lội thân cò khi quãng vắng
Nuôi anh em tôi khôn lớn thành người.

Hành trang tôi bước vào đời là những giọt mồ hôi
Ướt đẫm vai áo cha và những nếp nhăn trên trán
Là nước mắt đắng cay mẹ một đời tần tảo
Là đôi tay chị gầy, sạm những vết chai.

Có bao giờ tôi hiểu hết được đâu
Nỗi nhọc nhằn của những ngày tháng đói
Cả nhà chén cá khô và đĩa rau lang luộc
Mình tôi ốm o, có miếng thịt để phần.

E lớn rồi vẫn đứng bếp nấu ăn
Chẳng ngại ngần chăm những cậu trò nhỏ
Con trai đi chợ đắn đo thịt cá
Chỉ từng đó tiền, sao đủ cả ngày ăn.