My Opera is closing 3rd of March

Hoa Bằng Lăng

Pleiku

Giọt nắng dại khờ

Thế rồi mưa...và thế là đêm
Những giọt mưa...rơi bên thềm... tí tách
Những giọt đêm...buông ứơt mềm ...giá lạnh
Để hồn anh...vương gió vào thơ

Thế rồi thơ...và thế là mơ
Ngưọc thời gian...theo anh về ...kỉ niệm
Dẫu thời gian...chẳng bao giờ...bất biến
Anh vẫn mong...ngược chiều nhớ...tìm em

Chốn hồng hoang...hoa cỏ vẫn xanh mềm
Gió thở than câu chuyện tình...dang dở
Giọt nắng chiều...buông lơi như ...oà vỡ
Thăm thẳm buồn...cùng một cánh chim xa

Dấu hài xưa...in bưóc... lối em qua
Nơi vưòn yêu...ta đã từng ưóc hẹn
Ôi nhớ quá...nụ cưòi duyên...bẽn lẽn
Vòng tay ôm...bùng cháy nụ hôn môi

Theo chiều sâu...nắng gió tình đời
Anh mới hiểu...thiếu em là không thể
Anh mới biết...thiếu em là không dễ
Bởi vì anh...say đắm yêu em

Một chiều ngược gióĐợi chờ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.