Ngoảnh mặt
Friday, January 15, 2010 8:54:28 AM
Chiếc xe buýt đổ xịch tới. Lừng lững, lừng lững dừng lại trạm. Chiều về, xe buýt chật cứng không có chỗ để thở. Người người chen chúc. 4 chiếc tay nhỏ xíu vẫy vẫy. Hai đứa trẻ bán vé số. Lấm lem bụi đường. Gương mặt bừng sáng hạnh phúc. Con trai khoảng 8 tuổi cố ra vẻ chững chạc. Con gái khoảng 5 tuổi, đôi mắt mệt mõi.
Xe buýt đầy rồi. Không ai xuống.
Không lên nổi nữa, còn chỗ đâu mà lên.
Thôi, chú cho em gái cháu lên đi, xa quá, em đi bộ không nỗi. Cháu năn nỉ chú.
Em àh! tới công viên thì dừng lại, đứng ở cổng đợi anh, không được đi đâu. Anh đi bộ nhanh thôi, sẽ dẫn em về nhé!
Cô bé líu ríu nắm lấy tay anh. Em sợ.
Có lẽ chưa bao giờ cô bé xa anh.
Hai đứa trẻ nhìn nhau.
Bao người ngoảnh mặt không nhìn.
Chiếc xe buýt đóng cửa, nặng nề trở mình chạy tới trước.
cậu bé lững thững đi từng bước một, trở về mệt mõi.
Chiếc xe buýt chạy khoảng 100m, đổ xịch, lừng lững dừng lại, khoảng 4 năm người đi xuống. Đóng cửa, nặng nề trở mình chạy tới trước.
Phía sau, cậu bé vẫn lững thững đi bộ.
Xe buýt đầy rồi. Không ai xuống.
Không lên nổi nữa, còn chỗ đâu mà lên.
Thôi, chú cho em gái cháu lên đi, xa quá, em đi bộ không nỗi. Cháu năn nỉ chú.
Em àh! tới công viên thì dừng lại, đứng ở cổng đợi anh, không được đi đâu. Anh đi bộ nhanh thôi, sẽ dẫn em về nhé!
Cô bé líu ríu nắm lấy tay anh. Em sợ.
Có lẽ chưa bao giờ cô bé xa anh.
Hai đứa trẻ nhìn nhau.
Bao người ngoảnh mặt không nhìn.
Chiếc xe buýt đóng cửa, nặng nề trở mình chạy tới trước.
cậu bé lững thững đi từng bước một, trở về mệt mõi.
Chiếc xe buýt chạy khoảng 100m, đổ xịch, lừng lững dừng lại, khoảng 4 năm người đi xuống. Đóng cửa, nặng nề trở mình chạy tới trước.
Phía sau, cậu bé vẫn lững thững đi bộ.









Tuấn Hhungheo110 # Saturday, January 23, 2010 5:39:23 AM
Chắc sau đó cô bé bán được hết xấp vé số ngày mai.
Ờ mà chuyện này có thiệt ko zậy