Lybee & Honey & .......

Đơn giản là những dòng nhật ký dành cho con yêu !

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật 3 tuổi

Sinh nhật năm nay cũng ko có papa ở nhà, nhưng papa đã nhờ mẹ mua 1 em bup bê xinh tặng cho em í rồi. Con gái 3 tuổi, đôi khi ngang ngạch bướng bỉnh, đôi khi nhõng nhẽo, và cũng rất tình cảm. Mong con gái sang tuổi mới mạnh khỏe hơn, ngoan hơn hihi...

Và 1 "chàng trai" nữa cũng tròn 5 tuổi đây smile

cùng chị Huyền, "thần tượng" của Ly nè.. lúc nào cũng "con thích ... giống chị Huyền cơ"

nghịch ngợm

và ngoan hiền p

Sách dán hình

Mẹ mua cho Ly vài quyển sách dán hình, ngoài một quyển quên bên Thái, còn 2 quyển ở đây Ly đã dán hết rồi, sợ vứt linh tinh sau này ko giữ đc, mẹ chụp lại làm kỷ niệm những tranh dán đầu tiên của Ly. Cũng là giới thiệu tới các bạn cùng lứa tuổi với Ly.

Máy bay lộn ngược smile

có 1 ô dán lệch quá nàng bóc luôn ra thế là rách. Mẹ dặn lệch chút ko sao, bóc ra xấu lắm nên Ly ko bóc nữa nhưng có những ô dán lệch kinh khủng bigsmile. Ko sao, dần dần sẽ khá hơn nhỉ yes

Những khoảng khắc đáng yêu smile

Việc của Ly ở Sarakham là sáng cùng bà vào công viên chơi trong lúc chờ bố mẹ vào chợ. Chiều lại ra công viên chơi cho mát, bà và mẹ tranh thủ làm vài vòng đi bộ. đủ thời gian làm quen với tất cả các trò chơi cầu trượt, xích đu, bập bênh.. Mẹ đã kịp ghi lại vài khoảng khắc đáng yêu của Ly smile

Hành động kì cục bigsmile

Vườn thú Korat

Lần trước nhà mình đã đi Safari World mình rất ấn tượng với cách tổ chức vườn thú kết hợp các chương trình biểu diễn, nên Safari là một điểm đến khó có thể bỏ qua khi đến thăm Bangkok, Thailand. Nhưng, lần này mình được đi thăm một vườn thú khác - Korat Zoo- Thuộc tỉnh Nakhonratchasima (Tỉnh này trước kia có tên gọi là Korat, nên chắc tên vườn thú vẫn giữ theo tên cũ của thành phố)
Lần này thì mình thực sự bị hấp dẫn bởi vườn thú Korat- Bởi sự thoáng mát, bởi không khí trong lành. Các khu nuôi thú đều được thiết kế rất rộng rãi,đối với thú dữ vẫn có khoảng cách an toàn với người xem nhưng vẫn ko làm người ta có cảm giác tù túng. Thật là vui khi nhìn những chú chim công với cái đuôi dài nghễu nghện băng qua đường. Và bất ngờ hơn khi ta nhìn thấy một chú hươu đang đứng nhìn ta với khoảng cách không mấy xa. Cảm giác thoải mái khi ngồi nhìn lũ nai nhởn nhơ ăn cỏ rồi đuổi nhau chạy vòng quanh. Đấy là đối với những loại thú hiền lành, còn thú dữ như gấu đều có rào bảo vệ, tê giác thì bị xích chân, rắn thì phải trong chuồng có lưới bigsmile (tất nhiên rồi nhỉ, nếu ko thì cho tiền mình cũng ko dám vào hihi...)
Ngoài khu động vật, Korat Zoo cũng có một khu vui chơi dưới nước với bể bơi cầu trượt có khu ghế nghỉ ngơi tắm nắng chẳng khác ngoài biển mấy... chẳng chuẩn bị đồ bơi trước, nên nhà Ly khỏi tham gia. hẹn lần sau vậy. Trong công viên này còn có 1 khu Camping, dành cho học sinh, có các trương trình 1-2 ngày. Nhưng mình chưa có thời gian để khám phá. Càng có lý do để quay lại đây thêm nữa nhỉ bigsmile

Khu này có 5 chú gấu đen béo núc ních

Những chú voi

Ngựa vằn

hươu cao cổ

Chú công này đang lang thang kiếm ăn

Và băng qua đường

Đà điểu

Lũ hươu nai đang đùa nghịch

Ly thích lắm

Mải mê ngắm

tê giác, chụp đúng cái mông bigsmile

Pimai Historical Park

Trong chuyến đi Thailand lần này Ly được papa cho đi chơi thăm quan khu công viên lịch sử Pimai thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima hay còn có tên là tỉnh Khorat. Công viên này chính là quần thể đền thờ Prasat Hin Pimai, một trong những công trình kiến trúc Khmer lớn còn lại trên đất Thái ngày nay.
"Được khôi phục một cách tỉ mỉ và được bảo tồn tốt trong một công viên lịch sử, Prasar Hin Pimai xưa kia được nối với Angkor bằng đường bộ, "Con đường Hoàng Gia", và hoạt động như một trung tâm hành chính quan trọng. Điều này đc phản ánh qua những dấu tích đầy ấn tượng còn lại đến bây giờ" (Theo "The Ancient Khmer Ruins of Thailand")
Giới thiệu vài dòng sơ qua. Giờ là show ảnh ạ bigsmile
Ấn tượng với khung cảnh xanh mát nơi đây

Thơ

Hôm qua Ly mới học được bài thơ này:
"Bóng mây"
(Thanh Hào-1961)
Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
Sau khi nghe xong Ly đọc bài thơ này mẹ khen Ly giỏi và mẹ vui quá, làm Ly càng khoái lại đề nghị mẹ ơi con đọc bài thơ cho mẹ nghe nhé, tận 4 -5 lần liền bigsmile
Ly đã đọc thuộc khá nhiều bài thơ trong tập thơ dành cho các bé Mẫu giáo bé, nhưng mẹ đặc biệt nhớ bài thơ này. Bài "Yêu mẹ":
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ơi mẹ ơi
Yêu mẹ lắm
Biết mẹ Ly nhớ vì sao ko? Vì Ly ko đọc đúng theo vậy mà toàn đọc là "... Em kề má, mẹ được thơm..." hihi... nhắc bao nhiêu lần vẫn ko sửa đc. Mẹ đành chấp nhận bài thơ như vậy vậy lol

Liếc

Liếc nè iu không smile


quảng cáo cho đôi guốc mộc được cho hihi..
Ké thêm ảnh hai mẹ con

Roiet

Kosamphisai Forest Park

Áo dài