Biển Vạn chài
Monday, December 14, 2009 7:39:19 AM
Tháng 7 vừa rồi chắc là tháng đại hạn của nhà mình, Ly và mẹ thay nhau vào viện. Ly thì bị viêm phổi tái phát, lại tiêm, lại xanh cả người đi vì tiêm nhiều mà ko ăn uống đc gì. Tổng kết cả 2 đợt vào xanh pôn và vào BV Nhi TW Ly nằm viện mất gần 20 ngày.
Papa thì cực kì lo lắng và sốt ruột, ngày nào cũng phải gọi điện về hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Và cuối cùng tranh thủ 1 đợt thi giữa kì papa tranh thủ sang thăm 2 mẹ con, tranh thủ mà nên chỉ sang được có 1 tuần thôi.
Bố mẹ muốn đưa Ly đi chơi cho khuây khỏa, mẹ chọn đi Thanh Hóa vì đi tàu xe cũng tiện, lại có dịp ghé vào nhà ông cậu. Sáng thứ 2 mới qđịnh đi, sáng thứ 3 lên đường Vậy là chỉ có 1 ngày để chuẩn bị book phòng k/sạn mua vé tàu và chuẩn bị đồ dùng . Đi vào giữa tuần nên vắng với cả lại có bạn mẹ bên Saigontourist giúp, nên mẹ đặt đc ngay 1 phòng ngon lành tại Vạn chài resort. Vậy là lên đường !
*Ngày thứ 1: dậy từ 5g, chuẩn bị chút xíu rồi cả nhà leo lên taxi thẳng ga Hà nội. khoảng 6 giờ hơn 1 chút tàu bắt đầu chạy. Ngày thường lại cuối mùa du lịch nữa nên tàu khá vắng, 1 mình Ly chạy loăng quăng ở tầng 2 của toa tàu luôn. Sau 1 hồi chơi chán nàng lăn ra ngủ. khoảng 9g30 là tàu đã đến Thanh Hóa
Vào nhà ông cậu chơi, ăn cơm trưa, được bà Mai và 2 dì chuẩn bị cho món vịt nấu măng ngon tuyệt
1g30 gọi taxi xuống Vạn chài resort, cũng khá gần chắc mất khoảng 20-30p đi taxi gì đó.
Phòng nhà mình ở có 1 phòng đôi rất rộng và 1 phòng đơn dành cho bà ngoại. Hướng nhìn ra biển nên rất thích
Ly thích chạy loăng quăng ở hành lang chung, mở cửa vào phòng bà 1 chút rồi lại đòi chạy qua phòng bố mẹ, đang nóng bật điều hòa mà bạn í cứ chạy đi chạy lại vào phòng điều hòa rồi ra hành lang nên rất sợ bạn í ốm, sau 1 cái tét vào mông bạn í mới chịu yên vị cho mẹ ru ngủ
Trời đất, đi chơi mà cả nhà ngủ rõ muộn, 4g mà chẳng ai muốn dậy thì phải, mẹ đành lang thang 1 mình xem xét xung quanh khu nghỉ đến lúc quay về đã 5g chiều mà chẳng ai thèm dậy mẹ phải hò hét tất cả mới dậy đi bơi.
Sóng ở Sầm sơn mạnh lắm, buổi chiều nước lại lên cao, vỗ vào kè đá ầm ầm, nên chỉ tắm đc ở trong bể bơi thôi
Ly đc xuống nước thì thích thú vô cùng, cũng thả lỏng người cho nổi rồi đạp chân ùm ùm như thật í. Xuống tắm muộn nên hơi gió mẹ bảo đi lên thì nhất định ko chịu, cứ nấn ná hoài, rút cuộc gần 6g30 mới lên khỏi bể
Nhà mình đi ăn ở quán bên ngoài resort thôi, rẻ cực kì nhé, cua gạch chắc nịch mà chỉ 200n/1kg. Hôm nào cũng có hải sản ko cua, tôm, thì lại mực nhảy, cá nướng bia bọt mà chỉ hết 300-400/ 1 bữa. recommend bà con quán Mậu mận nhé, 2 vợ chồng chủ quán khá nhiệt tình, hôm đầu còn mời nhà Ly 1 con cá nướng ko tính tiền hihi..
* Sáng ngày thứ 2 nhà Ly dậy tương đối sớm, đi ăn bufffe từ lúc còn khá vắng, nhà mình ăn xong thì mới bắt đầu đông. Sáng nước rút ra xa, để lộ ra bãi cát thoai thoải rất hấp dẫn, bà và mẹ đinh dẫn Ly xuống chơi xem phản ứng của Ly ntn. Không như mẹ nghĩ là ban đầu chắc Ly sẽ sợ , ngược lại hoàn toàn, Ly chạy ngay ra bờ nước, và lội , sóng đánh tới cũng ko sợ cứ dắt tay mẹ ra xa. Có 1 lần Ly ko bám tay mẹ, bị sóng xô ngã phịch xuống nước, ướt hết quần, nhân tiện mẹ bỏ luôn quần ra cho Ly nghich thoải mái hihi.. đến lúc cái áo gần ướt hết thì mẹ qđinh bế Ly về thay đồ bơi và mang bộ xúc cát ra cho Ly chơi.
Ko dưới 3 lần bị uống nước biển vì lội ra xa sóng lại mạnh, nhưng ko cản được Ly nghich với các con sóng, Ly bắt chước mẹ hét “Sóng ơi, Ly ko sợ đâu” hihihi.. Được cái bãi trước resort nên rất vắng, hò hét thoải mái ko ngại
Chơi chán rồi lên bờ nhảy vào bể bơi nước ngọt bơi tiếp. Papa bảo nếu được dạy chắc Ly sẽ nhanh biết bơi lắm.
Mấy ngày nghỉ ở đây chỉ có bơi và bơi, bố mẹ và bà thì thỉnh thoảng vào p.tắm xông hơi, cũng thấy sảng khoái, có điều khu bể sục và tắm hơi ở đây bé và thiết kế xấu

* Ngày thứ 3: sáng dậy hơi lất phất mưa, mà mẹ và bà đã dự định đi bơi sớm, thế là kệ mưa, 2 mẹ con vẫn rủ nhau đi, ra đến biển thấy ko mưa mấy, tắm xong lại vào bể bơi chơi và đi xông hơi. Lúc quay về phòng đã 8g, Buồn cười bố L, ko muốn dậy sớm đi bơi nằm thêm có chút xíu rồi con gái dậy cũng phải dậy, làm vệ sinh, cho con uống sữa và còn cho Ly đi ị nữa chứ haha.. chẳng mấy khi papa chăm Ly để mẹ với bà đi thư giãn.
Lúc này thì hết mưa rồi, cả nhà đi ăn sáng rồi về thay đồ cho Ly ra biển chơi. Bây giờ mẹ đóng vai phó nháy còn bà thì đóng vai trông đồ cho 2 bố con đi bơi hihi….
11g trả phòng bắt taxi về Tp Thanh Hóa. Lúc này Ly đã bắt đầu nhớ nhà, đòi về nhà với em Cò. Taxi vừa dừng trước cửa nhà ông cậu, Ly đã khóc òa và nhất định ko chịu xuống khỏi taxi, mẹ dỗ ko đc, phải xách nàng í ra khỏi xe mới xong.
Vào nhà ông, nàng í ỉu xìu 1 lúc nhưng lát sau đã thấy líu lo với dì Vân dì Lan rồi.. được cái cũng mau quên ko khóc dai bao giờ cả.
3g ra ga Thanh Hóa lên đường trở về Hà Nội, Ly ở trên tàu được coi là người ồn ào nhất toa, nàng hát hò, nàng nói chuyện, cả toa tàu chỉ yên lặng 1 lát lúc nàng í ngủ.
Bây giờ về nhà lại nhớ biển lắm, Ly hay bảo với mẹ: “mẹ ơi hôm nay con chưa đc đi bơi”.











