My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Chuyến đi Hải phòng

Nhà mình đi Hải Phòng dự đám hỏi của chú Sampon - chú làm cùng trường với papa Ly. Nhân tiện cho Ly đi chơi cho vui smile
Nhà mình ko cần dậy sớm lắm 9g ra ga Long biên và Xuống ga HP lúc 12g10.Ko gọi taxi nhà mình lang thang đi bộ về ks, thích tp Hải phòng vì không khí trong lành. ko biết có phải tại cuối tuần và tại vì trời lạnh nữa hay không mà đường xá rất vắng vẻ. Thích 1 điều nữa ở Hp là có khá nhiều món ăn ngon mẹ thích smile Nhà mình ghé vào chợ Cố đạo ăn bánh bèo, ốc, sò... Ly thì thích món bánh bèo, tự cầm dĩa chấm nước mắm mà ăn hết cả cái đó smile tối về đi ăn mì vằn thắn trên cầu đất cũng ngon. Đi bộ qua Quảng trường, ghé vào Phan Bội châu gọi chén trà hoa cúc nóng và đĩa hạt dẻ .. smile nhắc lại thấy thèm hihi
Vài hình của chuyến đi smile

Cô dâu xinh đẹp cùng chú rể hiền lành smile


tại ks Đông Dương nơi nhà chú rể chuẩn bị đi

Đi chơi quảng trường nhà hát thành phố

Chăm sóc em búp bê

Khóc vì quên búp bê trong phòng smile

Papa dỗ dành


Trên tàu về nhà

Bách Thảo tiếp nè :)vườn hồng 2-2010

Comments

tranthitunganh Monday, December 28, 2009 7:55:53 AM

Ly đáng iu chế nhỉ, nhìn cái ảnh khóc nhè vì quên buso bê Iu quá cơ..mà bố Ly mới về à?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.