Thăm ông bà nội
Tuesday, March 9, 2010 9:47:11 AM
Ly được sang thăm ông bà lần thứ 3, tuy cũng nửa năm rồi không gặp nhưng mẹ ko nghĩ Ly vẫn nhớ. Bố đi đón ông bà mới về đến cổng nhà mẹ bảo Ly "ông bà nội về rồi kìa Ly ơi" thế là cuống quýt mở cửa chạy ra, bà giang tay ra đón thế là tót lên bắt bà bế, Vào nhà ngồi 2 bà cháu vẫn ôm nhau tình cảm ghê.
Với ông nội thì khỏi nói rồi, ông chuyên bày trò cho Ly chơi mà, Ly thích lắm, cứ chạy vào phòng ông bà suốt thôi, mẹ phải bắt Ly về phòng cho ông bà nghỉ.
Về VN rồi, tuy Ly ko nhắc nhiều đến ông bà nhưng hôm qua Ly làm mẹ bất ngờ khi 2 mẹ con nói chuyện
Mẹ: Ly ơi, bố về chơi với Ly Ly có vui k?
Ly: Không!????
Mẹ: sao vậy?
Ly: bố phải về cả ông nội bà nội nữa thì mới vui
Mẹ: Nhưng bố về Ly cũng thích chứ nhỉ? Không bố buồn bố đi công tác nhé
Ly: không,không con thích bố về...
Với ông nội thì khỏi nói rồi, ông chuyên bày trò cho Ly chơi mà, Ly thích lắm, cứ chạy vào phòng ông bà suốt thôi, mẹ phải bắt Ly về phòng cho ông bà nghỉ.
Về VN rồi, tuy Ly ko nhắc nhiều đến ông bà nhưng hôm qua Ly làm mẹ bất ngờ khi 2 mẹ con nói chuyện
Mẹ: Ly ơi, bố về chơi với Ly Ly có vui k?
Ly: Không!????
Mẹ: sao vậy?
Ly: bố phải về cả ông nội bà nội nữa thì mới vui

Mẹ: Nhưng bố về Ly cũng thích chứ nhỉ? Không bố buồn bố đi công tác nhé
Ly: không,không con thích bố về...












