My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for April 23, 2009- 23 tháng

Vậy là chỉ còn 30 ngày nữa là Ly sẽ tròn 2 tuổi

Xem lại tháng thứ 23 này nhé, sau đợt ốm liểng xiểng vừa rồi. Em được ở nhà với bà ko đi học nữa để bà vỗ béo. Kết quả đây: 23 tháng cho lên cân cả giầy dép quần áo em được 12.5kg rồi nhé hihi.. mẹ lại phơi phới ngay. Nhưng mà theo chuẩn cân nặng 2 tuổi = cân nặng lúc mới sinh X 4 ( =3.4X4=13.6kg) thì mẹ thấy ngay là em sẽ ko đủ chuẩn rùi hihi…

Nói năng giờ như khướu

Này nhé: có 1 buổi chiều đẹp trời, 2 mẹ con đang ngồi chơi trên sân thượng. Nàng chỉ tay lên trời hỏi cái gì đấy mẹ? mẹ bảo: đám mây hồng đấy. rùi mẹ phởn chí đọc

“Trên trời có đám mây xanh

Ở giữa mây trắng xung quanh mây hồng”

Nàng cho ngay 1 câu “không phải, mây vàng” ừ nhỉ đúng là “ở giữa mây trăng xung quanh mây vàng” mới đúng chứ. làm mẹ ngượng ghê híhí..

Này nhé: Mỗi lần nàng nghịch ngợm, mẹ nói lại cãi mẹ. Mẹ áp dụng bài bế nàng vào 1 góc và bảo “bây giờ mẹ nói chuyện nhé” rồi bắt đầu hỏi han phân tích. Hôm qua đang ngồi đánh răng buổi sáng. Bỗng nhiên mặt nàng rất nghiêm nghị, nàng bảo “Mẹ ơi, con nói chuyện nhé ” à, choáng đây sao cái giọng điệu nghiêm trọng y như mẹ vậy. Mẹ bảo “uh, con nói đi” và bắt đầu như thế này

“mẹ ơi đánh răng làm gì hả mẹ’

“để cho răng trắng sạch”

“răng trắng sạch làm gì hả mẹ”

“để con sâu không vào”

“con sâu vào làm gì”

“để ăn cái răng í ”

“ăn cái răng làm gì”

“thì đau lăm phải đi bác sĩ”

“đi bác sĩ làm gì ”

“để bác lấy cái kìm gắp con sâu ra ”

“con sợ gặp bác sĩ ko” hihi

“gặp bác sĩ cũng được”

trời, bó tay với con gái hông ???

À, ghét cái câu “cũng được” quá cơ hụhụ