Entry for March 31, 2009
Tuesday, March 31, 2009 10:09:00 AM

Một ngày, Ly của mẹ tự nhiên đồng í uống sữa bằng ống hút, ngay khi mẹ gạ gẫm uống bằng bình có bạn gấu pooh nhé. May thế mẹ đang nghĩ làm thế nào để bạn í cai cái bình sữa mẹ sợ bạn í bú bình nhiều răng sẽ bị xấu.
Dạo này bạn í lý sự lắm nhé
Bạn í ngủ dậy, lấy cái chân đạp linh tinh vào cả bà, mẹ nói còn bảo "đá bà này" mẹ bắt đầu bài phân tích "ko đc làm thế bà trông con cho con ăn con làm thế là hư, không ai yêu hết". Bạn í trả lời "mẹ yêu chứ" mẹ bảo "Ly mà hư thì mẹ cũng không yêu" chuyển sang cười nịnh nọt.
Ly uống sữa, còn dư, mẹ cố ép uống cho hết, mẹ nịnh nọt kiểu gì cũng lắc đầu , cuối cùng bạn í chốt 1 câu "uống nữa, lại nôn" hịhị.. vậy là mẹ bạn í phải đầu hàng luôn. Bây giờ bạn í biết áp dụng bài đấy rồi, bạn í ko muốn uống nữa là thôi, đố ép được.
Mẹ bắt đầu doạ nạt dùng đến roi vọt trong 1 số trường hợp, số là dạo này bạn í hay cho ngón tay vào miệng, mẹ nhìn thấy kéo ra mắng thì bạn í quay ra, hoặc đi ra chỗ khác cho vào tiếp, nên mẹ phải theo bạn í và đánh vào tay thật đau cho bạn í chừa. Bạn í còn có trò rất thích đi chân đất hoặc ngồi, có khi là nằm lăn ra sàn gạch, mẹ nói đứng lên, đi vào chiếu thì bạn í còn nhìn mình cười cười, đến khi mẹ phải bảo mẹ lấy cái roi nhé mới cuống quyt chạy lên. Nhưng mấy lần như thế rồi, không lẽ cứ doạ như vậy hoài?
Rồi nhiều khi mẹ mà bảo bạn í "Ly nói linh tinh" thì bạn í nói lại "mẹ nói linh tinh""Ly hư" lập tức được đổi thành "mẹ hư" Bắt đầu nói leo như con vẹt, có lẽ bắt đầu đến cái tuổi khó dậy rồi đây hic...











