Entry for March 28, 2009- Được ra viện
Saturday, March 28, 2009 3:14:00 AM
Ly đã chính thức ra viện từ hôm thứ 4
Thứ 6 quay lại viện đọc nốt kết quả xét nghiệm, chả là thấy Ly đợt này hay ốm, sốt nhiều lần nên bác sĩ nghi ngờ Ly bị nhiễm lao, nhưng may mà xét nghiệm âm tính.. Mẹ thở phào!
Đợt này Ly nằm viện lâu quá, thành ra quen tên tất cả bác sĩ, y tá, điều dưỡng ở trong khoa. Mẹ về hỏi còn biết mách mẹ hôm nay cô nào tiêm, hôm thì cô Huyền , hôm thì cô Giang...![]()
Sau đợt Ly nằm viện thì thấy thông cảm với các bác sỹ y tá làm việc trong bệnh viện rất nhiều, như đợt đầu Ly phải tiêm 4 mũi/ ngày trong đó có 1 mũi nửa đêm và 1 mũi lúc rạng sáng thì các cô đều phải thức đúng giờ tiêm thuốc cho các cháu, chỉ đc chợp mắt chút xíu thôi. Ở bviện Mẹ Ly chứng kiến 2 ca cấp cứu, các bác sỹ y tá phải tập trung vào làm liên tục, không ăn uống gì luôn. 1 ca thì cấp cứu từ chiều mà 10g30 đêm bác sĩ,y tá mới đc nghỉ ăn cơm. Nhìn ai cũng mệt mỏi mới thấy áp lực từ công việc của họ.Chú Toán ra khỏi phòng cấp cứu rồi thì đứng dựa vào tường kính gần chỗ Ly nằm để... thở, chắc căng thẳng quá. Lúc sau thì thấy bsĩ Thành đi qua, trông bác í cũng mệt lắm, tóc bết cả mồ hôi mà trời hôm đó còn lạnh. Đúng là mỗi người một nghề, một công việc, công việc nào cũng có những khó khăn riêng nhưng mẹ cháu vẫn thấy thực sự ngưỡng mộ những người theo ngành y. Đương nhiên là cũng có những ng thế nọ thế kia, nhưng những người tốt vẫn còn nhiều lắm. Mẹ vẫn thấy xúc động khi cô y tá trưởng tiêm và nói với 1 em bé cùng phòng "nào hôm nay bác tiêm cho con mũi cuối cùng nhé, chúc con về nhà khoẻ mạnh" Bé này mới 3 tháng cũng nằm viện gần 1 tháng rồi, cũng bị viêm phổi, đổi mấy lần thuốc sang Tienam thì mới khỏi, em bé này được chuyển theo tuyến từ Đông Anh sang.
Ly thì nằm cũng tương đối lâu, nên lúc về cũng chia tay ríu rít lắm. Cô nào cũng chúc không bao giờ phải gặp Ly ở đây nữa hihi....Mẹ Ly cũng chỉ biết nói cám ơn các cô các bác nhiều thôi.











