My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for March 23, 2009

Hôm nay em tròn 22 tháng và là ngày thứ 19 trong viện

Hôm nay đã không phải truyền nước nữa

Ko uống Zithromax nữa (đã uống 5 ngày)

Chỉ còn tiêm Superdazon và khí dung sáng và chiều

bs nói tiêm thêm 1-2 ngày

Cố gắng!

Trưa mẹ vào viện mang cơm cháo cho 2 bà cháu

Ly thấy mẹ reo lên

Ah, mẹ đây rồi

Mẹ đi lâu thế?

Mẹ bế thì luôn miệng hỏi "ai đây?" Nàng í chưa biết hỏi "cái gì" đâu. Cứ chỉ đồ vật rồi hỏi mẹ "ai đây" mẹ bảo không biết thì tự trả lời "xe máy đấy" "bình nước đấy" "cái ghế đấy " hihihi... Được cái nhớ dai phết, như hôm qua, lấy đc ít tiền trong túi mẹ. Mẹ ko muốn Ly cầm tiền chơi, nên dụ "đưa tiền mẹ đi mua bánh cho?" nàng yêu cầu "bánh chocopie nhé". Mẹ đi ra ngoài lòng vòng mấy việc quên biến mất. Lúc vào phòng nàng í hỏi luôn "mẹ mua choco pie chưa?" hihi... đành phải chạy đi mua cho nàng í.

Mong sang tháng tới con gái sẽ khoẻ mạnh hơn, ăn uống tốt để lấy lại phong độ để mình còn sang thăm ông bà nội, thăm papa nữa chứ. Chỉ 1 tháng nữa thôi là đc gặp ông bà nội, được gặp papa rồi, sẽ vui lắm

Photobucket