Entry for March 21, 2009- Ốm tiếp (2)
Saturday, March 21, 2009 2:08:00 AM
Sáng ngày thứ 3, bsĩ cho làm thêm xét nghiệm nước tiểu, đi khám chuyên khoa tai mũi họng, bác sĩ khám TMH cũng chỉ kết luận viêm mũi họng VA bình thường. Mẹ thấy mừng vì nghĩ nếu chỉ viêm mũi họng VA thì mình uống thêm thuốc là được. Nhưng lúc sau gặp bsĩ T bác bảo: con e tiêm ksinh mạng như thế chả ăn thua bây giờ uống mấy cái thuốc tép riu làm gì, cứ để xem nó sốt như thế nào. BS T thì vẫn nghiêng về phía con chỉ bị sốt do viruts thôi.
Nhưng mẹ nghe Bs V nói là phổi con vẫn có vấn đề? Quả thực là hoang mang.
Ngày thứ 3 theo dõi, con vẫn sốt nhưng ko cao lắm, đêm thứ 3 có vẻ mát hơn. Nhưng vẫn ho nhiều. Mẹ nghĩ chắc có khi con sốt viruts như bác T bảo thật. Nếu thế thì sáng mai mình về nhà đc rồi.
Khấp khởi mừng, sáng thứ 4 mẹ chạy đến cơ quan 1 chút, rồi lại chạy về viện. Không thấy 2 bà cháu ở trong phòng, tưởng bs khám xong cho về rồi, đang định gọi điện về nhà hỏi thì gặp cô hộ lý M, cô bảo về đâu mà về, đổi thuốc rồi, chuyển sang phòng 5 nằm rồi.
Bà kể: sáng bs V khám, bác bảo vẫn ho, thở khò khè thế này thì ở đây tiêm vài ngày nữa nhé. Lần này Ly chuyển sang tiêm Supedazon (ko biết viết đúng ko nữa, chỉ biết đọc là như vậy) và uống kèm theo 1 loại ksinh, nghe bà nói là loại Ly đã từng uống rồi, cái hộp có nắp phải ấn xuống mới xoay ra đc thì mẹ đoán là Zithromax. Kèm thêm là truyền nước , khí dung 2 lần/ ngày
gần 2 tuần ở viện Ly chả được tắm gội gì, chỉ lau người. Cái tóc bết vào toàn mùi mồ hôi mùi thuốc. Bây giờ tiêm sang loại mới, chỉ 2 mũi/1 ngày sáng và chiều không phải tiêm đêm như trước, nên mẹ cho Ly về nhà buôi tối. Được tắm gội, được chơi, được nhảy nhót trên cái đêm rộng rãi, mẹ thấy con khoẻ khoắn hơn nhiều.
Được cái chuyển sang thuốc này con có vẻ hợp, hết sốt, đỡ ho hơn. Đỡ thôi chứ lúc ho cũng dài, mấy hôm nay uống sữa, ho rồi vẫn nôn ra.
Thấy cơm cháo vẫn lắc đầu nguây nguẩy, ép lắm đc vài thìa, được cái vẫn thích ăn mấy loại custard của Heinz, đắt khiếp, híc.. mẹ cố gắng vậy!
Lại 1 chuyện ở bệnh viện, các mẹ nào có con phải truyền nước thì để ý nhé. Bình thường Ly truyền nước thì dây truyền đc đặt qua máy, máy sẽ chạy chính xác theo tôc độ truyền mà mình đặt. Ví dụ Ly thường được chỉ định truyền ở mức 60ml/h. Hôm qua các cô ko truyền qua máy mà chỉ chỉnh ở dây, lúc đầu chắc Ly đứng chơi nên chảy chậm, đến lúc nằm ngủ thì chảy veo veo, bà thì ko để ý mà gọi y tá, lúc 12g trưa mẹ vào thì đã truyền gần hết. hỏi cô y tá thì cô bảo sao bà thấy chảy nhanh mà bà không gọi cháu. Bó tay luôn. Bình thường chai 500ml phải truyền >8 giờ, mà hôm nay chỉ truyền trong 3g là xong, quá là người lớn, may mà con ko bị sốc. Nghĩ lại vẫn run, Sợ thật!











