My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for March 20, 2009- Ốm tiếp (1)

Entry for March 20, 2009- Ốm tiếp (1) magnify

Thứ 7 vừa rồi là ngày thứ 10 Ly tiêm Tienam, thuốc ksinh mạnh và khá đắt tiền (350k/ lọ) 1 ngày Ly tiêm 4 lần x 1/2 lọ = 2 lọ. Nhưng may mắn là Ly đc miễn phí hoàn toàn tiền thuốc, nếu không cộng thêm dịch truyền, thuốc kháng viêm thì 10 ngày tiêm thuốc của Ly sẽ tương đương với 10triệu. Những tưởng rằng tiêm nốt đên thứ 7 rồi sáng chủ nhật mình ra viện. Nhưng chiều thứ 7 Ly sốt, 38.4 độ.

Mẹ lo lắng ko hiểu tại sao con đang tiêm kháng sinh mạnh như vậy mà còn bị sốt được. Mẹ nhớ trước đó con đã có những biểu hiện không bình thường: sáng sớm hôm thứ 5, ngủ dậy uống sữa xong, Ly ậm oẹ buồn nôn 1 lúc rồi phun sạch cả sữa vừa ăn xong, rồi bắt đầu hắt hơi chảy nước mũi dầm dề. Hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo có thể bị lạnh buổi sáng thôi. Chiều thứ 6 ăn cháo xong 1 lúc đang đứng chơi cũng nôn vọt ra luôn.

Và bây giờ đến ngày tiêm thuốc cuối cùng thì sốt, báo bsĩ C, bác sĩ nghe phổi bảo ổn rồi, xem bệnh án của con 1 lúc rồi bảo đang tiêm thuốc mạnh thế này rồi thì chịu. Làm mẹ càng lo, chiều bà về làm cơm giỗ cụ ngoại, một mình ngồi với con gái, con thì sốt nằm thiêm thiếp chẳng ăn uống gì, ngồi nghĩ mãi ko hiểu sốt vì sao, nghĩ quẩn nghĩ quanh thấy càng lo ngồi 1 mình khóc ngon lành. Sáng CN, bsĩ qđ lấy máu đi xét nghiệm lại. Kết quả thử máu bt. Bác sĩ T bảo có thể sốt do lây con viruts nào đó trong bệnh viện thôi. cứ về nhà theo dõi, nếu có vđề gì quay lại viện. Mẹ cũng yên tâm phần nào.

Trưa chủ nhật nhà mình bồng bế nhau về.

Ly vẫn sốt, ho tăng lên. Thường sốt về chiều tối. Không ăn uống gì mấy

Ngày thứ 2 Ly ho kinh khủng, ko 1 lúc ngừng nghỉ, sáng đc 100ml sữa pediasure, chiều ép lắm cũng đc 50ml, nhưng sau 1 lúc ho thì con nôn ra tiếp.

Chiều thứ 2 vẫn sốt 38.5, mẹ cho uống hạ sốt. Nhưng sau khi ho và nôn ra thì Ly có vẻ rất mệt, hai mắt lờ đờ nhắm lại, nhưng ko ngủ. Mẹ sợ quá bế Ly quay vào viện, đi trên taxi con có vẻ tỉnh táo hơn, vào viện bác sĩ Vân khám và cho truyền nước. Đến 11g30 đêm , con sốt 38.4 đút 1 viên hạ sốt nhưng ko giảm, lúc này nhiệt độ 38.7, mẹ lấy khăn nước ấm chườm thì Ly có biểu hiện co giật. Lúc đó mẹ hoảng quá chỉ nhìn và hét lên, cô y tá chạy sang xem thì lúc đấy Ly đã hết co giật rồi, Bsĩ quyết định cho chuyển lên phòng cấp cứu nằm theo dõi. Cho uống 2 viên thuốc nhỏ xíu mẹ đoán là chống co giật. 1 chút sau cặp nhiệt độ, vẫn không giảm mà tăng lên 38.9 độ. Nhìn con nằm thiêm thiếp, thở ngắn và gấp mà mẹ đau lòng quá. Lại sang báo bác sĩ, bác sĩ sang xem , bắt mạch rồi cho y tá tiêm 2 mũi thuốc gì mẹ cũng chẳng biết nữa, nhưng có vẻ tác động đến hệ thần kinh hay sao í, khoảng 2g sáng Ly tỉnh dậy và có vẻ bị kích động hơn bình thường, hát hò, gọi hết người này đến người khác. Mãi sau mới nằm ngủ lại tiếp, nhưng cực kỳ khó tính, hét váng lên khị mẹ hay bà đụng vào người, Nằm xoay xoay tuột cả nửa người ra khỏi giường cũng nhất quyết ko cho mẹ đỡ lên, cứ như vậy mà ngủ. Mẹ phải chờ cho ngủ thật say mới dám đỡ lên.

Loanh quanh 1 hồi cũng 4g30 sáng, chai nước biển truyền cho Ly cũng hết , Ly cũng hạ sốt, ngủ yên hơn, Tuy vẫn vừa ngủ vừa ho

Mẹ bảo bà đi nằm nghỉ, mẹ trông Ly đến khoảng 6g sáng. bà định ra thay cho mẹ ngủ 1 chút thì bác sĩ báo cho Ly đi chụp lại phổi vì đêm qua bác thấy ho nhiều quá. Lại bế đi chụp X-quang , đây là lần thứ 4 trong đợt này rồi.

Để con ở lại bà trông, mẹ về nhà mà thấy hoang mang quá, Nguyên nhân con sốt vẫn chưa xác định. Con không còn nghich ngợm nữa, không hát hò mà ủ rũ như 1 tàu lá, từ chối cơm cháo, sữa ép lắm cũng chỉ đc 50ml. Mẹ thực sự suy sụp về tinh thần. Mẹ không kìm được lòng mình nữa, kệ cho hai hàng nước mắt lăn dài.

Khóc vậy thôi, cứ khóc cho thoả rồi tự nhủ mình phải cố gắng lên.