My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for March 04, 2009

Vậy là thiếu, ko có entry 21 tháng của Lyly rồi, chỉ vì Ly bị ốm nên mẹ lo lắng, mệt mỏi chả có tâm trí nào mà blogging.

Ly đi học được 3 hôm thứ 2 thứ 3 thứ 4 đến tối thứ 4 (18/2) thì sốt, đi khám bsĩ kết luận sốt virut (trước đấy đúng 1 tuần Ly đã sốt 3 ngày(11,12,13 tháng2)

Sốt đến t7 đỡ thì chuyển sang ho

Thứ 2 ho nhiều hơn và nôn trớ, đi khám thì đã bị viêm Amidan và phải uống kháng sinh

Tối về tiếp tục sốt,

Sau 4 hôm thì đỡ, nhưng tính ra Ly đã ốm sốt hơn 1 tuần. Ko ăn uống được mấy, chỉ uống được ít sữa.

Nên mẹ quyết định để Ly ở nhà cho bà vỗ béo.

Mấy hôm nay ăn uống khá hơn rồi

Nhưng trời lại trở lạnh, nên vẫn cho Ly ở nhà với bà

Ly thì ko sợ đi học đâu: hỏi Ly có đến trường không? liền trả lời "có chứ"

Đến trường có cô giáo nhỉ? Cô giáo Ly tên là gì? trả lời đúng tên hai cô luôn "Cô Hiền, Cô Nhung"

Túm lại là thấy con gái thích đi học, nhưng chắc mẹ Ly sẽ cho Ly nghỉ thêm qua đợt thời tiết chuyển mùa này đã. Chứ đi học mà ốm liên tục như đợt vừa rồi thì mẹ Ly xỉu luôn.

À, đợt này rất tiến bộ về vụ toilet, Ly đã biết gọi trước khi đi vệ sinh "mẹ ơi, buồn đái" hay "đái ị" nhưng mà ko thích ngồi bô, bắt bế vào ngồi bồn cầu. Mấy hôm trời nóng chỉ đóng bỉm 1 lần duy nhất ban đêm. Tuy nhiên thỉnh thoảng mải chơi vẫn tè dầm 1-2 lần. Nhưng thế đối với mẹ là tiến bộ vượt bậc roài smile

Ảnh mới nhất, chụp hôm sinh nhật Dì út iu quý 1-3-2009

sinh nhat gi Phuong sinh nhat Di Phuong

Lyly thích chơi điện thoại, hay giả vờ là đang gọi cho Papa

"Alô, bố à

Bố uống bia à

uh, uh

Bai bai bố nhé, uống bia đi nhé.." smile)

goi dien thoai cho Papa di