My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for February 18, 2009 - Mình đi học

Hôm nay đã là ngày thứ 3 mình đi học ở Cozyhouse. Mình vẫn chưa quen, chưa chơi cùng các bạn.

Ngày đầu tiên háo hức đến trường. Bà ngồi lại cùng mình đến 10g sáng mới về. Có vẻ mình vẫn nghĩ là được đi chơi. Ngoan ko khóc, chiều ngủ dậy khóc 1 chút. 3g chiều nhìn thấy bà sang đón mình oà lên khóc

Về nhà mẹ hỏi :

Cô giáo có mắng Ly khóc nhè không? Không

Con có đi học nữa ko? Có

Về còn xếp thú bông ngồi xung quanh rồi hát, bắt chước cô giáo đây mà

Ngày thứ 2:

Bà bận nên ko vào lớp ngồi cùng

Ly khóc nhiều, không tham gia chơi với các bạn

Chiều ngủ cũng khóc

Bà đến lúc đang xem TV, thấy bà lại oà lên nức nở. Nhưng bà bế ra đến cầu thang lại líu lo: nho, nho, bà ơi (có giàn nho nhựa ở cầu thang í mà)

Ngày thứ 3: hôm nay

Vẫn phải cô giáo bế dỗ, ko tập thể dục cùng các bạn

Và bây giờ thì link camera của trường đứt... chán ghê ko!

Mẹ có mấy điều lăn tăn chưa ưng í lắm về trường, định hết tháng chuyển cho con sang trường khác. Nhưng nghĩ con phải bắt đầu làm quen tiếp thấy tội nghiệp quá đi. Có nên ko nhỉ?

Mấy cái ảnh hôm đầu tiên đi học

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket