Entry for January 02, 2009- Những ngày cuối năm 2008
Friday, January 2, 2009 9:57:00 AM
Năm 2008 qua với những ngày lo lắng mệt mỏi của mẹ. Điểm lại nào
Thứ 7 (27-12) cả ngày bình thường. Nửa đêm đang ngủ thì Ly bị ói, phun ra như vòi 2 lần liền, chắc chỉ còn bụng rỗng.
Chủ nhật (28-12) em sốt , ăn uống kém đi nhiều, chiều tối sốt 38.4 độ, mẹ cho em uống 1 liều hạ sốt, sáng lại đi ngoài nên mẹ chắc đến 90% là em bị tiêu chảy do virut. Mẹ nghĩ chắc chỉ hết sốt là Ly sẽ bị đi ngoài.
Thứ 2 (29-12): Ly hết sốt, cũng chỉ đi ngoài 1 lần, ăn uống có vẻ hơn 1 chút
Thứ 3(30-12): Thấy cô Dung bảo buổi sáng Ly lại ói ra 1 ít
Chiều mẹ đi làm về thấy cái mặt em buồn thiu, chẳng chơi đùa như mọi ngày. Mẹ về là em bắt mẹ bế, ôm dính luôn ko cho ai bế. Mà mẹ bế ngồi cũng ko được, ngồi xuống là em rên rỉ khóc lóc, Em từ chối cháo ko chịu ăn thìa nào. nghe em quấy khóc mẹ mất hết cả kiên nhẫn, quát mắng em xong nhìn thấy em khóc mẹ lại thấy thương, thấy hối hận chắc em khó chịu lắm em mới vậy. Mẹ cũng chẳng có lòng dạ nào mà nhớ đến bữa tiệc của cơ quan nữa. Em cứ như vậy đến 9 giờ thì thiếp đi 1 chút, mẹ yên tâm hơn. Nhưng chỉ được khoảng 20p là em tỉnh dậy em khóc đòi sữa, nhưng cho bình sữa vào em vừa ngậm 1 chút lại nhả ra khóc. Mẹ thực sự thấy căng thẳng, mẹ sợ em bị lồng ruột, nên đến khoảng 11g đêm mẹ hết kiên nhẫn, định cho em vào viện khám. Cả nhà chuẩn bị xong xuôi thì thấy em có vẻ đỡ hơn. Em ngồi chơi và không khóc nữa nên lại qđ sẽ ở nhà đến sáng mai đi khám
Thứ 4( 31-12) mẹ Ly được nghỉ làm, Ly cũng có vẻ đã đỡ uống được 150ml sữa nhưng mẹ vẫn qđ cho em đi khám cho yên tâm. Ra phòng khám Việt _ hàn của Bv Xanh pôn. lần đầu tiên khám cho Ly ở đây. Thấy pkhám cũng sạch sẽ, đón tiếp lịch sự, đúng là dịch vụ cũng có khác, được cái chi phí rất phải chăng. Bsĩ khám, siêu âm và kết luận: em chỉ bị rối loạn tiêu hoá, về uống men tiêu hoá 5 ngày. Ra về bố mẹ quyết định cho em đi chơi 1 chút, lên Bờ hồ chơi ngắm phố hoa, Ly thích cực lại nhún nhẩy, lại hót như sáo hihi.. tiếc là ko định trước nên chẳng mang theo máy ảnh. Thấy bảo sau ngày tết phố hoa sơ xác lắm rồi,Tiếc thật bao nhiêu công sức của mọi ng mới có được phố hoa đẹp như thế.
Úi hết giờ rồi phải về thôi, mấy hôm nay đau bụng khó chịu quá huhuhu. Hẹn entry sau.











