My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for December 24, 2008- 19 tháng 1 ngày smile

Mẹ hư thế "người ta" 19 tháng 1 ngày rồi mới nhớ ra để chúc mừng "người ta".

19 tháng rồi đấy, "người ta" lớn thật rồi. "Người ta" nói như máy khâu í, luôn miệng .. mẹ ơi, mẹ ơi.. dậy đi, đi chơi đi , ăn cơm đi, pha sữa Lyly uống, ăn khoai tây, ăn cá, mẹ ơi đi chơi ô tô.... Nhắc đến vụ ôtô, hôm trước "người ta" theo mẹ ra chợ, trên đường đi có nhiều ôtô đậu bên đường, 2 bánh lên vỉa hè và 2 bánh dưới lòng đường nghiêng nghiêng, "người ta" rối rít gọi mẹ "ối, mẹ ơi ô tô ngã chổng kềnh" hihi... mẹ được trận cười ngả nghiêng.

Lúc nào "người ta"cáu vì bị em Cò dành đồ chơi mà "người ta" không lấy lại được "người ta" gọi mẹ rồi nói 1 tràng dài luôn mà có nghe ra cái gì đâu nghe được mấy từ em Cò ... lấy của Lyly thôi. Nghe buồn cười lắm à.

"Người ta" ăn uống cũng tự nguyện ko ăn nhiều nhưng cũng tạm làm mẹ yên lòng, được cái rất thích uống sữa, trước khi đi ngủ là nhắc, "pha sữa bình Lyly", chiều hôm kia "người ta" còn ôm cả hộp sữa chạy ra đặt vào lòng bà nhắc bà pha sữa.

"Người ta" cũng đã tự xúc ăn được nửa bát cơm chan nước kho cá rồi đấy nhé, xúc cơm cho vào miệng gọn gàng lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn rơi ra ngoài 1 ít hìhì... đương nhiên nhỉ "người ta" mới 19 tháng thôi mà.

Hôm trước "người ta" ko chịu đi ngủ, cứ lồm cồm đứng dậy chực chạy ra ngoài chơi, bị mẹ mắng cho, "người ta" đứng sững nghe rồi tỏ vẻ thất vọng lắm gieo phịch người nằm úp mặt xuống chăn chẳng nói gì, lăn qua lăn lại một hồi mới chịu ngủ. Thấy thương gì đâu á.

Papa đi vắng và "người ta" nhớ papa lắm, nhớ từng món đồ mà papa hay dùng, dép papa này, áo papa này. Ai hỏi em papa đâu "người ta" bảo đi làm, mua sữa Lyly bigsmile...

"Người ta" thích xem album ảnh và có thể kể tên tất cả mọi người trong gia đình rồi nhé. Nhưng mẹ hơi buồn vì "người ta" ko nhớ ông bà nội lắm, mong là sau này có dịp gần gũi ông bà nhiều hơn.

Sao mà mẹ yêu "người ta" thế, đi làm về mẹ chỉ muốn về nhà thật nhanh, để được nhìn thấy cái dáng nhỏ xíu sau cửa kính rối rít gọi "mẹ, mẹ ơi", để được ôm "người ta" vào lòng mà hít hà mà nựng nịu.. ôi nhớ quá dù chỉ 30p nữa thôi là mẹ được về với "người ta" rồi bigsmile