My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for December 01, 2008

Entry for December 01, 2008 magnify

Hôm qua chủ nhật Em được bố mẹ cho vào khu vui chơi của Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Mới cách 2-3 tháng thôi mà lần này vào thấy TTCPQG khác hẳn, quy củ và đẹp hơn. Quan trọng là có 1 khu vui chơi khá rộng, nhưng thực ra nhiều trò phù hợp với các anh chị lớn hơn kia.

Em hớn hở lắm ,leo lên con voi bập bênh, rồi chuyển sang con gà bập bênh, chui trong lòng con sâu, em ko sợ j cả. Em nhìn thấy 1 chị chơi trò trampoline (Tấm bạt lò xo căng trên khung (để nhào lộn) em cũng hơn hở leo lên nhún nhún.. nhưng mà chị kia lớn hơn nhiều, chị nhún mạnh làm em ko giữ thăng bằng nổi em cũng bị nẩy tung lên và ngã, mẹ sợ em khóc vội đỡ em dậy nhưng mà em ko thèm khóc đâu nhé, mẹ giữ em ngồi bên cạnh thôi nhưng em vẫn nhún nhẩy vung vẩy tay chân lắm. Hậu quả của trò chơi này là cái môi duới của em sưng vều, chắc lúc ngã vập răng vào môi hic.. mãi lúc về nhà mẹ mới phát hiện.

Mẹ kéo em qua trampoline để e tiếp tục khám phá bể bóng ,mới đầu em chỉ đứng 1 chỗ nhặt bóng ném thôi, cái cầu trượt ở đây cao lắm, mẹ chỉ bế em ngồi lưng chừng và thả xuống, ko có cái nhỏ như ở Vincom.

Sau khi cho e ngồi vài e thú nhún, thấy e có vẻ buồn ngủ, đành về thôi, gần đến nhà em đã gục vào tay ngủ mất rồi. Nhưng đến nhà, khi mẹ bế em xuống em hơi tỉnh, em hé mắt ra em càu nhàu "nằm nằm" mẹ vội bế em lên gác đặt em xuống, em lăn bên này , lăn bên kia, mẹ tháo giày ra cho e, thì em giơ chân lên kêu "bỏ tất" , nhưng mà ... em đang mặc quần kia tất mà, thôi chiều mẹ cũng bỏ ra cho em cho e dễ ngủ. Nhưng mà ko , em vẫn hic hic .. em lăn qua lăn lại và em kêu "đói" mẹ vội hỏi "thế mẹ pha sữa uống nhé" được lời như cởi tấm lòng, em phấn chấn hẳn lên kêu "sữa, sữa.." và lồm cồm bò dậy. hihi.. thế là giải quyết xong bình sữa bố mới ru em ngủ được đấy.

Em bây giờ biết phân biệt: bún, mì, cháo, cơm rõ ràng nhé. Hôm qua ăn bún cá em dõng dạc đưa bát cho cậu và yêu cầu "bún bún" em xúc thìa cho vào mồm, em cũng hút các sợi bùn lòng lòng thun thút, gần hết thì em đưa cả bát lên miệng húp, xong em đưa bát cho cậu và lại điệp khúc "bún". Sau bữa ăn thì em phải đi tắm luôn vì bún ở trên quần áo em, trên má em, trên mũi em và cả trên tóc em nữa

Tối, Ly chơi với em Cò, ném linh tinh, ném cả chìa khoá vào đầu em Cò, Papa mắng và bắt em đưa tay ra papa đánh chừa.

Em ko khóc đâu, nhưng papa đánh xong em mon mem đi ra chỗ mẹ, đưa tay ra "mẹ ơi , tay đau"

Mẹ bảo để mẹ thổi cho hết đau rồi mẹ hỏi em "Sao tay con lại đau"

Em trả lời "Bố đánh tay đau"

Mẹ buồn cười quá cơ nhưng mẹ vẫn cố nín và giải thích 1 tràng: tại con nghịch ném linh tinh blabla.....

Thế là hết 1 ngày chủ nhật rồi smile