Entry for November 17, 2008
Monday, November 17, 2008 9:40:00 AM
Mẹ đang cai sữa cho em, thực ra mẹ rất ít sữa nhưng vẫn để cho em bú lai rai được chút nào thì được. Giờ em sắp tròn 18 tháng rồi mẹ nghĩ cai cho em tầm này là phù hợp. Tranh thủ phải đi công tác trong SG 1 đêm mẹ để em ngủ với bà ngoại xem sao. Không ngờ em rất ngoan, bà cho uống sữa rồi nằm bà ru ngủ là em ngủ ngay. Mẹ cũng yên tâm, đến hôm nay là 4 đêm em ngủ với bà rồi đấy. có trưa hôm qua, bà đi vắng, lúc em buồn ngủ em quấy mẹ, cứ đòi ti hoài, mẹ đành phải bôi dầu gió, em nếm thấy cay... khóc 1 hồi rồi mới ngủ.. thương lắm! Đến tối chơi với mẹ cũng có lúc em nhớ ra đòi titi, mẹ bảo ti cay lắm, con ko nhớ à? Thấy cái mặt em sắp mếu mẹ liền dụ em chơi trò nhong nhong là em lại quên hihi..Nhưng mẹ cũng thấy buồn nhớ lúc mẹ đi làm về em bảo "nằm nằm" cho em ti, nhớ cái mặt hớn hở của em khi được ti ghê cơ....
À, papa Ly mới về với Ly rồi nè, chỉ tranh thủ thôi vì papa nhớ Ly lắm í. Về nhà papa bảo: mới hơn 1 tháng mà trông lạ quá, cao hơn nhiều. Lại nói nhiều nữa chứ. Em cứ bi bô suốt, xuống tầng 1 ko thấy bố liền hỏi "Bố Lằn đâu?" Em cũng gọi "Bố Lằn ơi" rất dõng dạc rồi nhé. Giờ thì em hát được gần nguyên bài hát nhé, mỗi tội hơi ngọng nghịu và vẫn còn bỏ sót từ kiểu như:
Con Cò bé bé
(Nó) đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết (đi) đường nào
(Khi đi) em hỏi
(Khi về) em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ yêu (không) nào
.....
Một (với một) là hai
(hai với hai) là bốn
(bốn với một) là năm ....
Túm lại bài này chỉ rõ nhất "là hai, là bốn, là năm" hihihi... ai mà ko biết đố hiểu được.
Vụ vào SG công tác mẹ chỉ đi có 1 ngày thứ 5 đi, tối thứ 6 về, nên mẹ chẳng có thời gian đi chơi hay mua sắm gì cả, nhưng mà Ly thì thu hoạch đáng kể đấy nhé. Cô Linh mua tặng cho Ly 1 váy đầm và 1 áo khoác trần bông, hàng của Ninh khương đấy, hàng thêu tay, mẫu mã rất đáng yêu, ở đây có nhiều khách nước ngoài tìm đến mua lắm, có điều giá cả cũng hơi đắt. Mẹ thấy giá 2 món đồ cô Linh chọn cho Ly mà mẹ muốn xỉu hichic.. Mẹ chỉ dám chọn cho Ly cái chân váy bé xíu thôi mà đã hơn 200 nghìn rồi.
Tạm biệt SG, cám ơn những người bạn đã bớt chút thời gian cho mẹ cháu. Cám ơn cô Linh nữa, bị nhịn đói dẫn mẹ cháu đi sắm đồ hihihi...
Tháng vừa rồi nhà mình bận lắm nhé vì lo tổ chức đám cưới Dì út mình mà. Ảnh này chụp hôm đãi tiệc đây.
Hai nhân vật chính nè, "alố.. alố ...đến đi nhé" ! hihi...

Các cháu nhé, đầu tiên là anh Phong nè, anh học lớp 8 thôi nhưng cao 1.71m rồi đó

Chi Huyền "điệu" và em Đức Anh, như ng mẫu í nhể



Show hàng váy đẹp cô Linh tặng đây nhé



(Giờ chụp ảnh cho Ly khó lắm , cứ chạy loăng quăng suốt thôi)











