Entry for November 11, 2008- thật khó khăn để nói lời tạm biệt!
Tuesday, November 11, 2008 9:45:00 AM
Mới gần 1 tháng thôi mà đã như lâu lắm rồi
Tạm biệt mái nhà gắn bó với Ly từ lúc chào đời, Ngôi nhà nhỏ có khu vườn nhỏ xinh xinh, có bể nước có cây lộc vừng kỷ niệm với những chú cá kiếm bơi lội thành đàn
Ngôi nhà nhỏ ngày nào vang tiếng cưòi đùa của Ly, nơi Ly lẫm chẫm những bước đi đầu tiên, góc bếp nơi mẹ chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, mảnh sân nhỏ trước nhà nơi papa thường tập thể dục mỗi lần đi chạy về.
Xa ngôi nhà mẹ tiếc cả không gian thoáng đãng của khu nhà, từ nhà đi tí tẹo là ra đến vườn hoa của khu, chiều chiều bao nhiêu bạn nhỏ được ông bà cha mẹ cho ra đây chơi như Ly vậy.
Mẹ yêu cảm giác thanh bình khi sang chủ nhật được cho Ly ra vườn hoa, không đông các bạn nhỏ như buổi chiều, vườn hoa như rộng hơn, thảm cỏ xanh mướt , từng đàn chim sẻ nhảy lích chích quanh sân chơi, trên bãi cỏ rồi bay vù lên cây.. Mẹ thích được chơi ú oà với Ly quanh những cây cột trong nhà nghỉ giữa sân..
Nhớ những người hang xóm thân thiện, Bà Thanh, bác Thúy, chị Bông nữa chứ..
Xa ngôi nhà, xa papa, sao mà chống chếnh!












