Entry for October 27, 2008
Monday, October 27, 2008 7:25:00 AM
Trưa,
Ghé qua chợ mua gói mì tôm, mớ cải chíp, và lạng thịt bò rồi chạy về nhà
Mở cửa ra, ko khí ẩm mốc. Mở toang hết các cửa, kéo rèm lại , bật quạt vù vù cho thoáng. Bật cái TV cho đỡ im ắng.
Vào bếp, bắc nồi nấu mì, lôi trong tủ lạnh hộp dâu tây mua từ bữa trước, cắt cuống rửa sạch bổ đôi. Mì được rồi, cho nồi dâu tây với chút nước, ít đường phèn nấu làm siro cho con gái.
ăn mì, xem tivi, rồi dọn dẹp, rồi nằm dài ra giường nghĩ vẩn vơ. Một mình... buồn...












