Entry for October 25, 2008- Mỗi ngày một chuyện
Saturday, October 25, 2008 2:35:00 AM
Ăn tối xong rồi, chắc Ly muốn đi chơi lắm. Ngó từ trong cổng thấy nhà bác Thuý đông người nên cứ í ới gọi. Mẹ thương tình mở của ra cho đi chơi 1 tí.
Đầu tiên nàng rẽ trái, đi ngang nhà bà Bình thì chỉ vào và nói "Bình, Bình" hehe...
Mẹ bảo: nhà bà Bình có chó đấy mình đi xa ra nhé.
Đến nhà cô giáo cuối dãy nàng leo lên xoay mông lại ngồi xuống bậc thềm vừa ngồi vừa bảo "ngồi đây", rồi nàng bảo vỗ tay xuống cạnh chỗ nàng ngồi nói "mẹ, ngồi đây", ừ thì ngồi tí nhỉ. Mẹ ngồi xuống cạnh, nàng ngồi rung chân ra chiều khoái chí lắm.. tí teo sau nàng đứng bật dậy xăm xăm bước đi. Chắc nàng nói to quá , Bà Thanh ở trên tầng 2 cũng phải ngó xuống kêu Ly ơi, nói lắm thế. Ly nhìn thấy bà Thanh thì vui lắm (chả là sang nhà bà Thanh hay được bà cho kẹo mà) giơ 2 tay lên bà gọi "Bà ơi" ... Bà gọi "Ly ơi" cứ bà gọi thì cháu "dạ" cháu gọi thì bà "ơi" hihi... vui phết
Í ới 1 hồi nàng chạy ra trước nhà chị Bông , quay vào nhà người ta mà gọi oang oang "Bông, Bông" chị Bông không có nhà, Chị Hương ở quán Cafe đối diện nhà Bông thấy Ly liền chạy ra gọi , nàng liền xăm xăm chạy vào đùa với chị một tí rồi lại chạy biến ra ngoài. Bác Thuý đối diện nhà mình liền gọi "Ly ơi sang đây ăn bưởi này" hihi... lại chạy sang làm miếng , đúng lúc bạn Cò với ông về, bạn Cò hơn Ly gần 1 tháng nhưng mừ con trai nên trầm tính ít nói hơn Ly, Ly thấy Cò thì chỉ Cò , cò.. cò cứ đứng im nhìn thôi, Ly lại còn đưa tay vẫy vẫy nữa chứ, được 1 lúc nàng hét toáng lên "Đi chơi " là rủ Cò đi chơi í mà , đứng nhìn nhau hoài chán lắm. hehe... Mẹ bảo thôi bạn mới về để bạn ăn cơm đã chứ. Mình BB bạn rồi đi chơi nào. Thế là Ly bai bai, Cò thấy bạn đi rồi cúng đưa tay lên baibai.
Nói chung ai trong ngõ cũng thích chơi với Ly nên nhà nào Ly cũng biết, cũng quen hết, vậy là Ly xã giao tốt hơn mẹ rồi nhỉ? 












