My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for October 23, 2008-17 tháng

Entry for October 23, 2008-17 tháng magnify

Nhanh thật, tầm này tháng trước cả nhà còn đang ở bên ông bà nội thế mà đã qua 1 tháng rồi

Về nhà, bà ngoại tập trung vỗ béo nên tháng này em cũng được tầm >10kg, chiều cao chắc cũng >80cm j đó. Thế cũng được nhỉ, tuy nhìn bên ngoài em hơi gầy.

Nói năng thì luyên thuyên suốt cả ngày, còn hát nữa chứ

Em cứ vừa chơi vùa đọc "bà còng đi chợ ... trời mưa. cái tôm tép...."

rồi "meo meo meo ..... như mèo , xấu xấu xấu ...."

rồi "bé bé bồng bông .... em theo cùng"

rồi "ngoan nào, ngoan nào" theo bài hát mà em Cò hay hát

"ngoan nào, ngoan nào

đừng có khóc nhè

Để chị ru em

Mẹ về vui rất vui.."

Còn bài "Chang , chang, chang" nữa chứ đây là bài hát thiếu nhi của Thái miêu tả con voi, Papa hay hát cho em nghe í mà.

Một số trò chơi em thích:

Thích nhất là được leo lên lưng mẹ mà nhong nhong và rồi em tự ngã quay ra giường cười khanh khách.

Cực khoái trò trốn tìm, trước thì trốn vào rèm cửa, bây giờ thì thích trốn trong chăn smile

Em xếp các bông hoa ở bộ đồ chơi trồng cây, cũng giả vờ mang bình ghé vào chân ghế bên cạnh hứng nước, rồi mang vào tưới hoa... (bắt chước y sì mẹ)

Em lấy cái cốc và thìa đồ chơi xúc đồ ăn giả vờ cho các bạn voi tím, gấu xanh, ỉn hồng... mẹ bảo bạn cá sấu ko được ăn à? thì bạn í vội đứng dậy trèo lên giường qua chỗ bạn cá sấu đang bị treo ở cửa sổ xúc cho bạn í ăn rồi lại chạy xuống chăm sóc các bạn ở dưói nhà

Em thích làm bác sĩ lắm, em lấy cái xilanh (ko có kim) trước dùng để uống thuốc, em mang ra tiêm cho em gấu xanh, rồi tiêm cho bà cho mẹ nữa smile

Em cũng thích làm người lớn: thích đi giầy dép của mẹ, dép của bà.. lang thang gõ cồng cộc khắp xung quanh nhà.

Em thích đi chơi cực: trong nhà thì chỉ ra ngõ , mà đã đi chơi chán rồi về đến cổng nhà là đòi tụt xuống chạy đi chơi tiếp.

Em khá bạo dạn: mẹ cho em đi liên hoan cùng công ty mẹ, em cũng ko lạ lẫm lắm ai bế cũng được (cái này cũng sợ) ngồi ăn rất chững chạc nhé, đưa bát ra yêu cầu : "bát cơm", rồi "mì tôm", còn "bia, bia" nữa chứ.. xí hổ thế. chỉ tại bà với bố đấy thỉnh thoảng uống bia cứ cho em í nếm nên quen hìhì... Em ngồi tự xúc mì ăn, xúc ngô rang bơ cho cô Vi ăn nữa chứ smile

Em nhớ và phân biệt được 2 vị là cay và chua: lúc ăn lẩu cho em sợi nấm kim châm em ăn rồi cũng nói "cay" (của đáng tội cũng hơi cay thật) mẹ bảo cay thì mẹ cho uống nước nhé, uống nước xong lại ăn tiếp hihi...

Hôm bà Thanh hàng xóm cho 1 múi bưởi em í cầm ăn thử liền nói "chua" rồi nhất định ko ăn nữa. Bưởi ngọt, hay hơi chua tí tẹo thì Ly thích lắm, ở nhà thì em cầm cả múi sau một hồi chỉ còn ít bã. Chuối nữa chứ, Ly cũng thích ăn chuối chín trứng cuốc lắm, ngủ chiều dậy là ăn gần hết quả í. Nhưng giờ ko thích người khác cầm cho ăn, bóc ra hộ rồi phải để nàng í tự cầm ăn cơ, uống nước cũng thế, có ăn cháo thì mẹ kiên quyết nên ko được tự xúc, chắc đến lúc ăn cơm mẹ cũng cho nàng í tự thân vận động cho nhàn smile

Răng

Tháng này em cũng đã tập đánh răng, em mói chỉ đánh răng với nước ấm thôi. Trước đây, tối trước khi đi ngủ em hay theo mẹ, nhìn mẹ đánh răng có vẻ thích lắm, hôm vào siêu thị mẹ sắm cho em cái bàn chải tí xíu của Pegion. sau 2 hôm đầu còn lóng ngóng, giờ em cũng cọ cọ vào răng, cả hàm trên hàm dưới thành thạo phết, mà em rất thích đánh răng nhé. hôm đầu em mới nói được 2 từ "bàn chải" còn bây giờ là cả cụm "bàn chải đánh răng" rồi đấy. À, nhân cái vụ răng miệng, sáng nay mẹ mới phát hiện ra em đã mọc thêm 4 chú răng hàm, nhú nhú lên rồi, nâng tổng số răng lên 12 rồi, vui quá là vui vì Ly mọc răng hơi chậm so với các bạn cùng tuổi mà.

Báo cáo tháng thứ 17 của em thế thôi đã nhỉ. Mẹ Ly phải đi ăn đây smile