Entry for October 15, 2008- Chuyện của Ly
Wednesday, October 15, 2008 8:44:00 AM
1- Mẹ đi chợ về trong túi có nải chuối.
nàng í chạy ra đón và chỉ vào túi nói "chuối, chuối"
rồi đi theo mẹ vào bếp,
khi mẹ để nải chuối lên cái khay thì nàng í thò 1 tay ra bẻ 1 quả, mà chuối hơi xanh nên mẹ phải bẻ hộ.
Nàng í cầm rồi nói "bóc, bóc".
Mẹ bảo "con mang ra bà bóc hộ" là đi ngay ra phía bà, bà bóc cho rồi cầm ăn ngon lành.
Chuyện này là chuyện mấy hôm trước rồi Chiều qua thì tự vào bẻ chuối cầm ra hiên bóc ăn, âm thầm không nói năng hihi... bà ra hiên mới thấy
2-Lần đầu nếm ớt
chả là hôm trước có món thịt gà luộc chấm muối tiêu chanh ớt
sau khi chán xúc cơm, chán thịt gà thì nàng í mon men ra bát gia vị
chắc thấy ớt đỏ ấn tượng nên thò tay vào bốc, mẹ nói mấy lần rồi vẫn tìm cách xông vào. Chán, mẹ mặc kệ cho nàng í nếm cho sợ, nàng í liền cầm miến ớt lên cho vào miệng, chạm một tí rồi nhè luôn mặt nghệt ra rồi khóc um lên. Mẹ bảo "cay hă?" thế là liên tục bảo "cay cay" Bà ở trong bếp chạy ra cứ mắng suốt là ngồi đấy còn để cho cháu bốc ớt! Biết đâu mẹ nó cố tình hihihi...Bà dỗ một hồi rồi bế ra ngoài chơi cũng nín.
Kết quả sáng nay vào bếp thấy quả ớt trên bệ định với cầm, Mẹ liền bảo "Ớt cay đấy , con ko nhớ à" là rụt tay lại luôn. Bà trêu lấy quả ớt dí gần vào miệng nàng í, nàng í liền mím chặt môi và lắc đầu nguây nguẩy
3- Bây giờ Ly nói các từ rõ hơn rồi
nàng í ngủ chiều, mẹ đang chuẩn bị cháo thì dậy, chắc đói quá nên cứ Mimmim loạn cả lên. thế là mẹ phải vừa bế vừa nấu cháo
Vừa lèo nhèo vừa chỉ vào nồi cháo bảo "Cháo"
Rồi chỉ sang rổ bát nói "Bát" chắc là nhắc nhở mẹ đổ cháo ra bát để nàng í ăn
Nói được thêm nhiều từ và có vẻ rõ ràng hơn chút xíu: dép đẹp, đẹp quá, thích, mệt , bát rồi thìa, bánh kẹo, bóc , mở , mưa, nắng linh tinh cả lên
Hôm xem chương trình Đồ rê mí, Ly xem cũng hát theo mí mí rồi bám vào thành giường nhún nhẩy trên cái gối, cứ nhẩy tưng tưng, bật cả 2 chân lên í, Một lúc nàng í nằm quay ra giường , mẹ bảo với bà mệt rồi đấy, thế là nàg í cũng bắt chước kêu mệt mệt, chết cười với nàng í .
Vẫn hay bị mẹ sai vặt hihihi... hôm trước mở cánh cửa tủ để soi gương xong quên ko đóng, thế là mẹ bảo Ly ra đóng cho mẹ cánh cửa vào. Nàng í lon on định chạy ra cửa, mẹ vội bảo không , không , cửa tủ cơ mà. thế là đứng ngơ ngác chắc đang suy nghĩ là ở đâu, mẹ mới bảo chỗ con soi gương í , thế là quay lai đóng cánh cửa tủ vào đấy,con gái giỏi thiệt hìhì...











