My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for October 02, 2008-Những ngày ở Bangkok

Ko biết nói sao, chỉ biết nói rằng chuyến đi để lại nhiều ấn tượng.

Ly ốm, trước hôm đi đã húng hắng ho. Sáng t7, ngủ dậy thấy mắt mũi kèm nhèm, lại ho nữa Nên dù hẹn taxi 10g30 đón ở nhà bà ngoại. Mẹ vẫn đòi papa chở Ly qua BSi Ngọc - Phố Huế khám mắt, Kết luận bị viêm bờ mi. Rồi bắt Papa chở qua Xanh -pon vào khám cái họng... Hẹn trước hết nên nhanh thế mà cũng gần 9g30 mới đến nhà ngoại.

Đến sân bay, Ly ho nhiều và ho từng tràng ko dứt được nên ăn lần nào lại cho ra lần đó, nên việc đầu tiên sau khi đến Bangkok là đến nhà Cô chú để đồ đạc rồi cho Ly vào viện khám , kết quả bị cho thuốc như Ly đã từng uống ở VN, Zinthromax và 1 loại thuốc ho. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ được thăm 1 bệnh viện ở Thái lan, bệnh viên tư nhưng là 1 toà nhà mười mấy tầng gì đó (cảm giác giống 1 khách san hơn hihi..) Đến sảnh có nhân viên tiếp đón niềm nở, sau thủ tục khai báo ban đầu, có 1 người dẫn cả nhà đi thang máy lên tầng... 2 smile Qua bàn y tá để kiểm tra cân nặng và lấy nhiệt độ, rồi ngồi chờ, ở khu vực sảnh chờ khá rộng và có1 khu trò chơi dành cho trẻ nhỏ. được 1 lúc thì có người ra gọi tên dẫn vào gặp bác sĩ, bác sĩ thì khá trẻ, hỏi han khá cặn kẽ. Trên bàn bsĩ có 1 món đồ chơi , Ly cứ say mê chơi nên bsĩ khám cũng dễ dàng.. Rồi chờ đóng tiền . lấy thuốc và về. Mặc dù là bệnh viện tư nên phí khám cũng ko rẻ nhưng cũng không phải là quá đắt, khoảng 500k.Cũng được nhỉ? Đối với mẹ Ly hôm đó là 1 ngày quá mệt mỏi, vì chưa được nghỉ lại đi ăn uống với bác Àng, 10g đêm về đến nhà mẹ Ly chẳng còn sức mà làm bất cứ việc gì nữa... Đi ngủ để sáng hôm sau lại ra sân bay tiếp tục cuộc hành trình về Takbai.

Những ngày ở Takbai đúng nghĩa là đi chơi, chỉ ăn, ngủ và chiều chiều cả nhà lại lượn lờ đi chơi smile 5 ngày cũng qua nhanh chóng. Lại quay trở lại với Bangkok và lại những ngày mệt bở hơi tai smile

Sáng T6 ra sân bay, 2g chiều đã có mặt ở Bangkok. về nhà cô chú nghỉ ngơi. Cô chú đi làm đều về muộn nên tranh thủ rồng rằn kéo nhau sang Tesco Lotus ở gần đấy, đi chưa hết vòng đã gần 6g30 đành nhanh nhanh về mở của cho chú.

Sáng t7 như đã hẹn trước bác Jun và anh Sef lái xe qua đón nhà Ly đi Safari, Còn vợ chồng bác Bôi và anh Mumu sẽ đi thẳnng qua đó.

Híc nhân dịp gì đó nên có 1 trường tiểu học tổ chức cho các cháu đi chơi có cả bố mẹ theo cùng, riêng đoàn trường này đã là 3000 người , còn các tour, khách lẻ... Nên đi chơi mà đông như hội Chùa Hương hichic.. trời lại nóng nực nữa chứ. Mặc dù các show trình diễn khá hay, nhưng mà nhạc bật quá to hichic... Các show voi, cá heo, chim, thực sự ấn tượng. Ly thích lắm chạy chơi tung tăng khắp nơi.

Nhưng đêm đấy Ly sốt, cứ khoảng 38 độ. Mẹ thì lo lắm vì đến hôm sau phải về rồi nên sáng chủ nhật cho Ly qua Lotus mua thêm bỉm, định theo dõi thêm mà thấy vẫn sốt, lại quyết định đi khám, vẫn là bệnh viện Srisiam. Lần này là 1 Bsĩ có tuổi, khám một hồi rồi kết luận ko sao cả chỉ có họng hơi đỏ.. và cho thuốc hạ sốt, kháng sinh .... Khám cho Ly xong cũng đến trưa, Cô chú lại qua đón đi chơi lần này thì cho mẹ ra Fashion Island, một trung tâm mua sắm mới ở ngoại ô Bangkok, nhưng mà trong 1 buổi chiều thì mẹ chịu chỉ lượn chưa được 1/4 cái trung tâm đó... hic cũng chẳng mua gì được mấy vì Ly bám kinh quá, cuối cùng papa lãi nhất sắm được 2 đôi giày lận hihi...

Ảnh Ly ở Safari world

Photobucket

Con cá này to thế hìhì...

Photobucket

Cho Hươu cao cổ ăn

Photobucket Photobucket

Xem rồng đất nè

Photobucket