Entry for October 02, 2008 Takbai- Quê nội
Thursday, October 2, 2008 9:05:00 AM
Takbai - miền đất ven biển, thanh bình yên ả như bất cứ 1 làng quê nào ở Việt Nam.Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bắt gặp trên đường từ sân bay Narathiwat về Takbai các bốt canh của quân đội, có các chú lính mặc đồ rằn ri khoác súng lủng lẳng nhắc mình nhớ đến những vụ bất ổn gần đây hihi... nhưng mờ kệ Ly nhỉ về ông bà nội chơi nào!
Điểm đến đầu tiên là nhà ông bà bác mà Ly gọi là ông Hai, bà Hai (theo thứ tự của người Trung Quốc, chả là bên Nội của papa Ly người gốc đảo Hải Nam) nhà ông bà có 1 cửa hàng bán đồ bánh kẹo, nước giải khát ở ngay mặt đường lớn, và nhà nội Ly thì đi vào sâu thêm khoảng 500m nữa.
Ông bà Hai chụp với Ly
Ly quen ngay với bà Hai
Nhà nội là 1 ngôi nhà sàn cũ, gần như cũ nhất trong trong làng, nhà này xây dựng từ thời cụ của Papa Ly cơ mà, mẹ bảo với Papa cố gắng bảo tồn thành nhà cổ hihihi...
Trước cửa nhà có 2 cây cảnh rất đẹp 
Nhà sàn đây
Vườn nhà nội rộng mênh mông, trồng đủ các loại cây từ cây nhỏ như chanh, xả rồi na, mít,"mạ muồng" (Chả thấy có ở Vn) có cả bụi tre nữa chứ, rồi mấy cây to đùng chắc chỉ lấy gỗ, nhưng nhiều nhẩt là dừa... Mấy hôm ở nhà rảnh rỗi cứ nằm ở gian bếp phía sau nhà ngắm mấy chú sóc con leo thoăn thoắt trên ngọn cây dừa , nghe chim hót líu lo, và gió từ sông thổi vào mát rượi, cứ gọi là phê
Ly thích chơi với ông nội, , sáng sáng mới ngủ dậy ông đã chờ sẵn để bế Ly đi chơi 1 vòng quanh vườn như ông chủ đất bế công chúa nhỏ đi thăm lãnh địa, chỉ cho Ly xem con chó, con mèo, con bò... ông chiều Ly lắm, nhớ bữa ông thấy Ly ngồi ăn na ngon lành veo 1 tí hết 1 quả, ông thích quá đang tối mò mà ông cũng ra vườn hái na vào dấm dành cho Ly.
Hai cha con lang thang trong vườn nhà
Chúa đất và công chúa nhỏ hihi...
Bà nội vẫn bận bán hàng, sáng đi chiều tối mới về, nên mãi Ly mới quen với bà, quen rồi thì cũng là lúc phải đi về. Bà nội nhớ Ly phát khóc đấy.
Ở đây người dân cũng hiếu khách chẳng kém ở VN đâu nhé, vừa về đến nhà đã có hàng xóm sang chơi hỏi thăm, mỗi tội mẹ chẳng hiểu gì, Ly thì tiếp hết bằng thứ tiếng mà chẳng ai hiểu nổi
và lại điệp khúc Ly giống papa thế 
Nhà nội gần 1 ngôi chùa, gọi là chùa Narathiwat cho dễ nhớ nhỉ, chùa này rộng lắm, có cả nguyên 1 ngôi nhà như bảo tàng nho nhỏ trưng bày những hiện vật liên quan đến lich sử của ngôi chùa và của vùng, Khi người Anh kí hiệp định về phân chia ranh giới giữa Malayxia và Thái Lan, thì nhờ có ngôi chùa này mà Narathiwat được xác định thuộc về Thái , mặc dù 80% dân số ở đây theo đạo Hồi.. Chùa rộng, trong khuôn viên chùa đâu đâu cũng có thể gặp những căn nhà nho nhỏ bằng gỗ ở giữa vườn cây làm nơi dừng chân nghỉ- tiếng Thái gọi là "xá la"-, cũng là nơi thỉnh thoảng các nhà sư ra ngồi thiền hay nói chyện với những ngưòi dân đến thăm vãn cảnh chùa. Đặc biệt có nhiều xá- la dọc theo bờ sông cực mát. Nhà Ly hay đi ra đây chơi lắm, thỉnh thoảng có học sinh ở trường học gần đây cũng ra , được cái người dân ở đây rất có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, các xala rất sạch sẽ có thể nằm ngủ được, ko có kiểu vứt rác linh tinh như ở mình 
Một góc trong chùa
Xá la ven sông, nhà mình hay ra đây nè.
Gió thì mát , lại rộng rãi nữa nên Ly thích lắm
Phút "trầm tư"
Mấy ngày ở Takbai, nhà mình thành mèo lười hết, mẹ chỉ phụ trách mỗi vụ ăn uống của Ly. Còn đâu nhường bà nội lo nấu nướng hết , chả là bà muốn làm các món đặc sản để đãi ông con trai mà. Khiếp,con trai to đùng rồi mà bà còn ngồi bóc sò ra để vào đĩa cho.. Bà nội nấu ăn cũng ngon lắm, mẹ được ăn mấy món nấu theo kiểu Trung (ko cay ) cũng khá ngon. Được cái thức ăn bên này có vẻ tươi ngon mà rẻ chắc bằng 1/2 ở Hà nội như món Sò huyết chỉ khoảng 12.000vnd/1kg...
Đi từ nhà bà thẳng xuống cuối làng có 1 đập thuỷ lợi nho nhỏ, nhưng mà cảnh thì đẹp tuyệt với những bãi cỏ rộng, những hàng dừa ven sông thẳng tắp
À trong ảnh này có 1 anh đang thả lưới bắt cá, có cả vợ và 1 cô con gái nhỏ khoảng 3tuổi đi cùng, mà đi ôtô con đấy nhé hihi...
Ở Takbai mấy ngày thì được chứ lâu lâu thì buồn lắm vì Takbai cũng chỉ là 1 thị trấn nhỏ thôi, ko có nhiều nơi để chơi,À mà từ nhà bà đi 1 chút xíu, qua cây cầu bắc qua sông là sang đến biển, trước đây mẹ Ly cũng đã ra 1 lần rồi, cát trắng và sạch, ven bờ cũng bao nhiêu là dừa. Nhưng lần này về ko dám cho Ly qua đó chơi, bên đó phần lớn là người đạo hồi ở, mặc dù ở Takbai chưa có vụ nổ bom hay nổ súng gì nhưng mà thôi cẩn thận vẫn hơn nhỉ? Mong sao vài năm nữa yên ổn hơn để Ly về đi chơi tẹt ga hihihi...
Ghét nhất là nhà ở gần chùa, mà chùa có cái loa phát thanh rõ to, cứ tầm 5 đến 6g sáng và 5-6 giờ chiều là lại phải nghe tiếng đọc kinh đều đều , ko kể cái loa bên kia sông thỉnh thoảng cũng phát kinh cầu nguyện của đạo Hồi cứ ê a ê a ...
Nhưng mà túm lại là nếu thỉnh thoảng được về Takbai chơi thì cực thích, thích nhất là có rất nhiều trái cây, có hôm bà nội mua đến 5 kg bònbon, mà hai bố mẹ ra vào 1 hồi đến tối còn mỗi chùm con con hihi... Nhưng mà hình như mẹ Ly lại tăng cân rồi 



















