My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for September 19, 2008-16 months

Vậy là chỉ 4 ngày nữa bé của mẹ tròn 16 tháng. Mẹ gõ vài dòng tổng kết sớm tháng thứ 16 của em vậy vì ngày mai cả nhà mình lên đuờng về thăm quê nội của Ly rồi. Nhưng mà mẹ đang lo vì hôm qua Ly lại bắt đầu hắt hơi chảy nước mũi, gần về sáng thấy nằm điều hoà mà mồ hôi cứ toát ra, mẹ sợ bé của mẹ ốm lắm. cố lên nhé bé yêu, khoẻ mạnh để còn đi chơi nào.

Dạo này mẹ lười nên thôi ko update vụ chiều cao cân nặng nhé, chắc cũng vẫn vậy thôi

ăn uống thì cũng tầm tầm như mấy tháng trước, ko có gì thay đổi mấy.

Có vụ nói thì biết nhiều từ hơn: nhưng mà Iu nhất khi em gọi "Bố ưi" hihi.... kèm theo là đôi môi cong veo. Gọi Bà ơi với gọi mẹ thì dõng dạc lắm rồi smile

Cầm bánh cũng biết nói "bánh, bóc" đưa hộp đồ chơi thì kêu "mở" cũng tập nói theo người lớn các từ cuối. Nhưng tự nói thì cũng mới được mấy từ như:kẹo, bánh, cháo , bóc, mở, Bông (chị Bông hàng xóm), đi chơi (híc từ này thì nói thường xuyên kèm theo động tác chỉ tay ra ngoài cửa) mèo, sủa (mỗi khi nghe con chó nhà hành xóm sủa hihi..) ôtô, máy (xe máy) còn đâu nói nhiều nhưng ko rõ lắm, cứ dần dần thôi nhỉ

Em cũng đã biết chỉ vào đầu, mắt, mũi, miệng, tai, bụng, rốn, tay, chân khi được hỏi, em cũng biết phân biệt khi mẹ hỏi "tai bố đâu" là kéo tai bố đấy nhé ko kéo nhầm tai ngườu khác đâu hihi... Con gái rất thích đùa với bố thấy bố nằm là leo tót lên ngực để nhún nhẩy,cứ như là ngồi trên thú nhún í, mẹ được nàng í phi lên mấy lần mà sợ phát khiếp. Còn vụ mấy hôm nóng ở nhà bố hay cởi trần, Ly cứ chỉ vào ngực bố kêu titi rồi ghé miệng vào để .... thổi phù phù (dãi cứ gọi là lênh láng hihihi...)

Bây giờ yêu cầu gì Ly cũng hiểu hết rồi, Ly hay ngồi kiểu quỳ gối mẹ chỉ cần nhắc "duỗi chân ra con" là tự đổi kiểu ngồi duỗi thẳng 2 chân ra. Mẹ cũng nhờ được khối việc rồi đấy nhé, như hôm trước ăn cơm xong, mẹ nhờ 1 cái là chạy lon ton vào bếp bê quả thanh long ra cho mẹ cắt này, mẹ cắt xong thì biết mang ra cho bà 1 mang ra cho bố này, cứ lon ton suốt thôi

Mấy hôm nay kko biết bố thủ thỉ như thế nào mà mới sáng dậy đã lũn tũn ôm mấy cái gối ra xếp chồng lên nhau hihi... còn bắt chước bà tập thể dục nữa chứ cũng giơ tay lên hạ tay xuống như thật smile

Túm lại là Ly rất chi là ngoan nếu mà ko tính vụ cứ tối là bám mẹ như cái đuôi, mẹ chạy đi đâu 1 tí là tìm cuống quýt lên, chạy vào bếp tìm ko thấy lại chạy ra sân sau ... Ko thấy là khóc nhè, mặc dù rất thích chơi với bố nhưng phải có mẹ cạnh bên cơ hichic... mẹ đi làm về lắm khi mệt rũ muốn nghỉ 1 tí cũng ko được sad

Ly với bộ đồ chơi mới

Photobucket

Oanh tạc quà sau khi đi tham gia trung thu ở tổ dân phố hihi...

Photobucket

cháu xin ạ! (trung thu ở nhà bà ngoại)

Photobucket

Măm ngon lành smile

Photobucket

Thích chơi với Papa (với điều kiện có mẹ ở bên hìhì...)

Photobucket