Ngày chủ nhật
Monday, August 25, 2008 9:12:00 AM
Chủ nhật, sáng lại mưa, cố ngồi nghĩ xem nên làm món gì cho buổi trưa đảm bảo tiêu chí nhanh gọn ko mất nhiều thời gian sau 1 hồi quyết định món này nè: lạp thịt bò ăn với xôi. Đây là món ăn truyền thống của người dân vùng đông bắc Thái Lan, lâu lâu ăn cũng thấy ngon. Sẽ phục vụ ảnh sau ạ 
Ngủ trưa dậy đã 3g30-cho Ly ăn rồi tắm cho Ly, dự định cho Ly đi Vincom chơi 1 chút mà trời lại âm u quá, thôi đành ở nhà. 2 mẹ con chơi ngoài sân, mẹ làm phó nháy còn model là bạn Ly "còi" hihi...
Model này chả chịu nghe chỉ đạo j cả, cứ ngó đi chỗ khác thôi.
Bạn í còn định đi xách nước tưới cây nữa chứ ![]()
chán rồi 2 mẹ con lượn ra vườn hoa, được vài kiểu thì máy hết pin
Mà rồi cuối cùng thì trời cũng ko mưa
.
Ko biết có phải do hôm qua mặc áo xech - xy quá ko mà hôm nay bạn í hắt hơi chảy nước mũi ầm ầm, cả đêm qua cứ 1 lúc là bạn í lại tỉnh dậy khóc lóc ỉ ôi, chắc là do tịt mũi ![]()














