Entry for August 23, 2008-15 tháng
Saturday, August 23, 2008 3:23:00 AM
Tháng 15 em đang tập nói, bi bô cả ngày
này nhé :
Mẹ: Ly ơi
Ly: dạ
Mẹ: ui giỏi quá, Ly ơi..
Ly dạ.. (tạ) tuỳ hứng
Và nhiều lúc thì cho mẹ gọi mỏi mồm vẫn cứ làm lơ. Ghét thế
Em muốn ăn thì kêu "mimi"... (chả hiểu sao mẹ hay nói măm măm cơ mà)
Em muốn được bế thì đưa 2 tay và nói "bambam" lại bó tay với kiểu phát âm của con 
trước thì thích hát Bà ơi bà...
Nhưng bây giờ hát nhiều nhất là meo meo meo.. meo mèo meo.... Bắt chước mẹ ấy mà chả là mẹ hay hát bài meo meo meo rửa mặt như mèo í... bấy giờ chỉ cần nói là con hát đi là nàng í meo mèo luôn hihi....
đi tắm thì nàng í bảo bơi bơi...
Vụ ăn uống thì chán, vì có vẻ chán cháo lắm rồi, mấy hôm nay thì ăn như thế này:
sáng mẹ nấu súp nui hoặc mì ý, cũng ăn được 1 bát con
9g30 sữa chơi rồi ngủ
11g30: dậy ăn trái cây linh tinh
1g30: cháo
4g: ngủ dậy ăn linh tinh hôm thì váng sữa, sữa chua pho mai hoặc egg curtard + 1-2 cái bánh quy
6g30: cháo (bữa này đánh vật với nàng cũng chỉ được 1/3 bát con, sao thế nhỉ???) có hôm cho nàng í ăn cơm nát nhưng cũng chỉ được 2 thìa là nhè. tối qua thì nàng í ngồi ăn vã cũng được 3-4 con tôm luộc (chỉ to bằng ngón tay thôi) chỉ giỏi ăn linh tinh
9g: kết thúc bằng bình sữa rồi đi ngủ.
Tổng kết là vụ chơi bời nghịch ngợm bằng hình ảnh
)
Đi chơi ở Vincom:
ko thích vào bể bóng lắm chỉ thích nhặt bóng rồi cầm đi lang thang,
Phi ngựa rồi thú nhún, rồi ngồi xích đu, thử hết cả Ly đều rất thích thú.
cầu trượt thì mẹ phải giữ, mà cái cầu trượt chẳng trơn tuột gì cả, chán ko thích.
Chơi ở vườn hoa gần nhà, chả biết xe lắc của ai thấy trống là nàng í phăm phăm phi ra ngồi lên cũng lắc cũng đẩy chân như ai mà cái xe ko chịu đi
chán rồi chạy qua trèo lên ngồi ké xe của bạn Bi











