Entry for August 05, 2008- Vườn nhà mình
Tuesday, August 5, 2008 9:10:00 AM
Hôm nay không khoe con nữa đâu mà sẽ khoe cái vườn nhà mình

Tuy ở Hà nội đất chật người đông nhưng vì tính bố mẹ đều lãng đãng như nhau nên cứ thích để đất lại làm 1 mảnh vườn nho nhỏ, Ngày xưa hồi xây nhà cứ mơ mộng làm 1 mảnh vườn trồng toàn cỏ nhật với đèn vừon cây cảnh... papa vất vả nhất, mất bao nhiêu công sức để dọn dẹp gạch vụn rồi đi tìm đất xốp đổ vào vườn. Bây giờ dành để trồng rau phục vụ con gái là chính.
Mùa đông có rau cải cúc, cải xanh, mùa hè có rau dền rau đay mùng tơi. Của đáng tội hạt rau dền mua từ năm ngoái nên năm nay tỉ lệ hạt nảy mầm thấp quá, lên được mấy cây mà cứ còi cọc. Mùng tơi rau đay thì lên mơn mởn
Đây là mùng tơi lúc bé nhé


Lớn rồi, cắm cho mấy cái que leo vào leo ra

Rau đay đây ạ, có cả mấy cây rau dền li ti nữa đó

Mấy cây chanh Thái Papa mất công xách từ "bển" về đấy hihi..Là gia vị quan trọng trong các món Thái, mẹ chỉ biết mỗi món Ton Yam Kung à, với mấy món xào của Papa

Cây chanh nữa này

Đám rau Diếp cá

Có mấy cây dọc mùng nữa. À phải kể đến cây đinh lăng nữa chứ nhỉ, nhớ có đợt mưa nắng bất thường thế nào mà cây cối rụng sạch lá, cây đinh lăng cũng vậy. Chợt nghĩ ra mẹ nhặt lá đinh lăng phơi khô làm cho Ly được cái gối, thơm thơm như mùi thuốc bắc rất dễ chịu.

À, tại chỗ này hôm thứ 7 tuần trước Ly bị ngã, Ly chơi ở hiên nhà cầm cái túi thả xuống vườn rồi cúi xuống nhặt lên, kết quả là nàng í bị ngã lộn tùng phèo xuống vườn, may có mấy cây dọc mùng đỡ nên chỉ bi sưng u 1 tí với cả xước 1 đám ở trán. Phải bảo Papa dẹp mấy viên gạch đi rồi, bây giờ mấy cây dọc mùng tan tác chẳng còn được như thế này đâu.
Toàn cảnh khu vườn đây, đám xả này tiện dụng phết đấy. Đám cây bám trên tường là cây vẩy ốc , trên là giàn chanh leo thực ra trồng cho mát thôi chứ không thấy quả đâu cả

Bên góc này là bể cá có cây lộc vừng cô Chi tặng từ hồi mới chuyển về nhà này, Bây giờ cây lên tốt lắm mấy lần ra hoa rồi (Nhớ cô Chi lắm nhưng áy náy quá vid cô Chi ốm mà chả đến thăm được ... tệ!)

Ly ngó cá bơi.

Hết rồi ạ, mẹ cháu đang cố gắng làm phong phú mảnh vườn bé tí ti này với mục đích để phục vụ cho con gái. Ai có cây húng chanh ko nhỉ cho mẹ cháu xin với hi hi...











