My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for July 25, 2008- chuyện hàng ngày

1-Thích mở cửa để đi chơi

Con gái thích khám phá túi đi làm của mẹ lắm , của đáng tội mẹ cũng hay vứt linh tinh trong túi nữa cơ, quyển sổ , cái bút, ví đựng giấy tờ linh tinh, kính, kem dưỡng môi, chìa khoá nhà... Hôm qua sau một hồi luc lọi nàng túm được chùm chìa khoá, tay cầm lăm lăm nàng tụt xuống khỏi ghế, hiên ngang đi về phía cửa ra vào, cầm 1 chìa trong chùm và kiễng châm lên cố chọc vào cái ổ khoá. hihi.. sao mà mãi ko mở được nhỉ? nàng hơi nản quay lại đi vào chỗ mẹ, mẹ bảo "cho mẹ xin chìa khoá nào" nhưng nhất định không đưa, lại tong tả đi về phía cửa cố gắng mở tiếp...

2-Đánh giậm

À, đã ai thấy người ta đi đánh giậm chưa nhỉ? Ly có kiểu nhảy mà mẹ gọi là kiểu đánh giậm híhí... Tình hình là dạo này mỗi khi có đoạn nhạc yêu thích như QC Prime, hay sữa Izzi, hay là nhạc phim cô gái xấu xí là nàng nhún nhẩy ngay, nhưng ko phải nhún nhảy cổ điển như xưa nữa đâu nhé, kiểu hiện đại là phải co 1 chân lên và dẫm mạnh xuống liên tục í... trông i như là đánh giậm.