My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for July 23, 2008- 14 tháng

Ly 14 tháng thế mà tí nữa mẹ quên mất ko viết blog cho Ly, chung quy chỉ tại cái giá xăng tăng làm nhiều thứ tăng, ví thì rỗng ... làm cái đầu mẹ rối quá, mấy hôm chỉ tập trung được mỗi việc đếm lịch mong đến ngày 25 hehe... thôi thì tự hứa với mình tháng này ko có dám tiêu xài linh tinh nữa.

Hai tuần vưa rồi có em Cò lên ở cùng nên Ly vui lắm, có bạn cùng chơi mà. Em Cò 3 tuổi nên khi chơi ko biết chia sẻ lắm, thường dành đồ chơi và bảo "của em của em " hay em đang chơi cái bàn, Ly chơi xếp mấy cái vòng em cũng dành luôn hihi.. Ly thì thèm chơi cùng em lắm nên lắm khi em chơi Ly cứ lượn xung quanh, động tay vào là em Cò gạt ra ngay tức khắc, Ly hiền, chắng khóc, cũng chả lăn xả vào đòi, nhưng mà lì em gạt kệ em, lại đi ra góc khác bám vào, em Cò lại đòi gạt ra. và luôn luôn kết thúc bằng câu nói của mẹ: "Cò cho chị chơi với nếu ko bác sẽ cất hết đồ chơi đi, ko chơi gì nữa nhé" hoặc " bác vứt hết ra sọt rác đấy" mới giải quyết được chiến tranh.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Ly giữ đồ chơi dành cho riêng mình, có hôm Ly dây sớm, em Cò con đang ngủ Ly cầm em hươu cao cổ ra đặt vào tay em Cò, chắc í muốn gọi dậy chơi cùng. Ly đang cần con ngựa em Cò dành lấy cũng chẳng sao, kiếm món khác chơi. Mẹ thì mừng vì con có vẻ rất dễ tính, thích chia sẻ với mọi người, nhưng mà như thế có hiền quá không nhỉ? có dễ bị bắt nạt không nhỉ???

Em Cò về rồi, thấy Ly buồn thiu, đồ chơi cũng chẳng thèm động vào, chỉ đòi bế ra ngoài chơi, sao mà thương thế, may có chị Bông hàng xóm thỉnh thoảng chạy sang chơi với Ly.

Ly biết nhiều rồi, mẹ bảo Ly nhứng gì Ly có vẻ hiểu đấy, mang bát cháo ra, để trước quạt cho nguội và hỏi

"cháo của con đâu?" liền chỉ vào và trả lời ".. ây"

"đi lấy cho mẹ cái yếm nào" là le te chạy ra chỗ để yếm cầm vào cho mẹ.

Tối mẹ pha sữa rồi bảo Ly nào kềnh kang uống sữa nào là lại lon ton chạy lên ôm cái gối kéo xuống rồi chổng mông, cắm đầu vào giữa gối nhưng đến lúc nằm ra thì cái đầu toàn trật ra mép gối thôi. Buồn cười lắm cơ.

hôm qua bố kể với mẹ bố đang ngồi máy tính nàng í cứ bám vào chân bố a a để gọi mà bố cứ lờ đi, bực mình hay sao í nàng í ôm chân bố cắn luôn hehe.... sợ chưa? tối về mẹ lại xui ra cắn chân bố đi thế mà ra ôm chân bố cắn thật haha... có tay sai đắc lực rồi, bố cẩn thận đấy nhé.

Kể chuyện Ly thì mất cả ngày, thôi để dành entry sau nhé. mẹ phải làm việc thôi. Chúc con gái sang tháng thứ 15 khoẻ mạnh, ngoan ngoãn nhé, bé yêu của mẹ!