My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

23/06 - Con gái tròn 13 tháng

Ly đang mọc cái răng hàm trên, có mỗi một cái thôi, em răng này đã chồi lên khá khá rồi mà sao con gái vẫn lười ăn thế. Mẹ cho thìa vào thì há mồm rõ ngoan vừa rút thìa ra thì lập tức thức ăn được phun ra theo luôn, bó tay...

Được cái vẫn chịu uống sữa đều nếu ko mẹ stress nặng luôn

Giờ con gái bám dính theo mẹ như keo. Mẹ vào bếp làm đồ ăn thì cũng mò vào theo nghịch linh tinh, vặn vòi bình nước uống hay lôi mấy cái nồi ở gầm bàn bếp ra phá. mẹ mà bế ra ngoài đóng cửa vào thì đứng đập cửa khóc thảm thiết, Papa cũng ko dỗ nổi...Giờ Ly hay ăn vạ lắm, cái gì ko được như ý là lăn ra khóc cho nên dạo này khóc hơi bị nhiều ... mẹ ở nhà 2 hôm mà đau cả đầu.

Thôi chán chả buồn kêu ca nữa, kể chuyện vui nhé

Buồn cười hôm qua mẹ ngồi giặt đồ, Ly cũng mon men ra cửa nhưng bị mẹ mắng chặn luôn "ko được ra đây đâu " nàng í đứng ngó ngoáy mấy cái ngón chân 1 hồi rồi quay vào nhà trèo lên giường ra sát phía cửa sổ rồi gọi mẹ mẹ ... hìhì (chả là cái cửa sổ nhà Ly nhìn ra thẳng chỗ mẹ ngồi giặt mà)

À, cái vụ nói cũng tiến bộ hơn chút rồi , gọi được "bà ơi ", "mẹ mẹ" khá rõ ràng, hôm qua mẹ chỉ vào bếp nói bẩn thì cũng adua "bẩn, bẩn ", tè xong thì nói "tè"... hihihi mà tè xong mới nói chứ smile

Nói chung là con gái có vẻ chậm nói hơn các bạn nhưng được cái cũng biết khá nhiều đồ vật trong nhà, biết chỉ vào chân, vào đầu vào bụng khi được hỏi.

Mặc quần áo thì phối hợp với mẹ hơi bị nhịp nhàng nhé, chui qua đầu xong cũng biết giơ cái tay lên cho mẹ kéo qua ống tay . lúc mặc quần í thì mẹ cho ngồi vào lòng mẹ, bảo cho chân vào nào là nhấc chân lên cho đúng vào từng ống quần...

Con gái còn điệu nữa chứ, nàng í có mấy đôi dép, hôm qua ngồi hý hoáy mở hộp ra chọn đôi màu mè nhất rồi đưa cho mẹ rồi ngồi xuống giơ chân ra í là mẹ đi vào cho

.. hì hì chuyện về con thì mãi ko hết ... yêu lắm