My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Entry for June 15, 2008- Con sợ sad

Ly biết trời mưa và rất sợ tiếng mưa, tiếng sấm. Vì nhà mình đang ở lợp mái tôn nên trời mưa kêu to lắm. Nhớ chủ nhật trước, cả nhà đang ngồi chơi trước hiên, thì mưa ập xuống, mưa to và đột ngột quá mẹ vội chay ra sau nhà rút quần áo, papa chay ra đóng cửa sổ. Híc... mẹ đang rút quần áo thì nghe con khóc thét tưởng sao cơ nhìn vào thấy Ly đang cuống quýt chạy và khóc nhìn cái dáng con chạy liêu xiêu thấy thương... Hôm sau mẹ đi làm về thấy papa kể con đang ngủ, mới đươc 30phút thôi thì cũng có mưa to, vậy là con tỉnh dậy ngay, lồm cồm ngồi dậy và cuống quýt bò ra phía bà. Hôm qua cũng vậy, cứ mưa là ôm chặt lấy mẹ, mẹ cố gắng đặt con xuống giường bầy trò chơi rồi hát hò nhưng mà có vẻ ko hưởng ứng lắm, trông cái mặt cứ lo lắng sao í . Làm sao bây giờ nhỉ??

Chiều qua ra vườn hoa, có 1 con chó cảnh được chủ dắt ra đấy chơi , con chó này giống gì mẹ cũng chẳng biết trông cũng xinh lông dài, xù, màu vàng xẫm, cao chắc cũng gần bằng Ly, Ly nhìn thấy thích ngay cứ lẫm chẫm đi theo nhưng mà khi nó chạy lai gần thì lại sợ, chân tay khua loạn lên và khóc , nó chay đi lại nhìn theo và đưa tay ra chỉ có vẻ thích, rồi nó chạy lại thì lại sợ cuống lên... Thích lắm mà lại sợ.

P/s: chu cho xinh xan day smile