1-6 (qua rồi
)
Monday, June 9, 2008 10:20:00 AM
1-6 năm nay dự định cho Ly tham gia hội thảo do sữa Abbot tổ chức ở Ks Horison, Nhưng mà cuối cùng lại thay đổi kế hoạch vì cô Lan chú Cường cứ rủ rê đi chơi xa. Đi chơi thì đi, mẹ gợi ý đi đầm Long vì thấy trên WTT các mẹ khen quá nên cũng thèm hehe
Bắt đầu ngày 1-6, cũng như mọi ngày 6g sáng Ly dậy rồi, chuẩn bị chút xíu sang thăm ông Đoàn để ông về quê. Về nhà cũng đã 7g nấu cháo và cho Ly ăn đến 8g cũng xong. Ok, bố làm cốc cafe còn mẹ thì nhịn đói hiccc ... vì muốn đi sớm nên dự định trên đường mua gì đấy ăn sau, cuối cùng cũng 9g mới đến được nhà cô Lan (đấy là cố gắng lắm rồi í, bình thường khó mà ra khỏi nhà trước 10g30) 9g30 bắt đầu khởi hành, có sự tham gia của gia đình Dì chú Cường nên lực lượng cũng khá hùng hậu : 7 người lớn, 2 anh chị con Bác Hằng, anh Hoàng nhà chú Ngọc, chị Bông nhà cô Lan và em Ly bé tí ti nhất hội.
Dù đã gọi điện hỏi đường trước mà đòan nhà mình đi vẫn bị lạc đường, rẽ sớm nên lạc lên khu đồng Mô- Khoang Xanh Suối tiên, được cái cảnh vật xung quanh cũng đẹp nên cũng an ủi phần nào hihi.. có điều là mọi ng đã đói meo rồi , lúc đó cảm thấy sao mà xa thế, nhưng mọi ng đều hy vọng Đầm Long xứng đáng để mình vất vả đi như thế này! Mẹ thì mong đến nơi lắm để cho Ly uống sữa Ly có vẻ đói rồi, ko chiu chơi nữa, cằn nhằn 1 tẹo rồi Ly cũng ngủ.
Sau một hồi vòng vèo cũng đã nhìn thấy biển đề Khu Du lich sinh thái đầm Long. Nhưng mà qua cái cổng thì đã thấy hơi thấy vọng vì chẳng thấy gì đẹp cả ko thấy nhiều cây cối xanh mướt như mẹ tưởng tượng hiccc.... qua cổng soát vé là 1 nhà sàn rộng đầy chật người, ầm ĩ ồn ào như một quán bia hichicc.. đã thấy chán nản, thôi thì cũng 12g hơn rồi, kiếm cái vào bụng đã, ra chỗ gọi đồ ăn ... em phục vụ nhẹ nhàng lên tiếng: em xin lỗi chị chị có thể chờ được 1 tiếng sau ko ạ bên em ko làm kịp huhuhu.... tí xỉu, cũng có vài nhà nữa như mình... em phục vụ thấy vậy bảo hay chị lên xe đi vào nhà chính có nhà ăn trong đó chắc nhanh hơn . Lại hì hụi nhẩy lên cái xe minibus chạy trong khu du lịch
Bên trong cũng chả khá hơn, cũng lại hẹn 1 tiếng. Cô Lan còn cãi nhau với bọn nhân viên ở đấy nữa chứ, cái bọn làm dvụ du lich mà như shit...Gọi nó cháo gà , nó bảo chị có chờ được 2 tiếng thì bọn em mới làm, vì chị gọi thì bọn em mới cho gạo vào nấu... Thôi cũng đành cho các con uống sữa trước, chờ cháo sau cũng đc. Ly thì mẹ đã cbị thức ăn đóng lọ của Hipp nên ko lo lắm, chỉ lo chị Bông ko có gì ăn thôi. Nói đi nói lại chả giải quyết được gì, nhất đinh là 2 tiếng nữa,thôi cũng đành. Ok Nhưng vụ này mới hay, em phục vụ báo chị ơi chị gọi 3 bát thì bọn em ko làm đâu, bọn em phải cho cả con gà vào nấu thì phải tính 1 nồi!? Hay quá nhỉ? ..., vậy sao thực đơn ghi Cháo gà: 15.000/1 bát ???? pvụ vẫn khăng khăng ko thể pvụ 3 bát cháo. 1 nhân viên nam bên cạnh thấy lời qua tiếng lại còn cáu gắt bảo cô bé nviên này là ko phục vụ nữa, Bực quá cô Lan bảo: "vậy ghi vào hoá đơn này cho tôi là từ chối phục vụ đi" lại không dám ghi, chán ! Rổt cuộc gần 1g30 đồ ăn cũng được mang ra,vẫn ko có cháo, Bông đành chiến đấu cơm vậy,Bữa cơm không được ngon lành cho lắm hay tại vì quá bữa rồi cũng ko biết , ăn xong làm 1 vòng xe bus chay quanh khu du lich, cũng có khỉ , hươu sao, cảnh vật cũng thoáng mát, nhưng thấy tiếc vì với kiểu phục vụ như thế này thì cả đoàn chẳng ai còn muốn quay trở lại đây thêm 1 lần nào nữa. Quyết đinh để dành tiền làm 1 chuyến Nha trang cho đã hihi... ko biết có được không đây?!
Đoàn mình đi đây, còn thiếu 2 tài xế là bác Thạch và chú Cường

2 cha con













