11 thang
Wednesday, April 23, 2008 2:17:00 AM
Con gái được 11 tháng, có nghĩa là chỉ 1 tháng nữa thôi là Ly sẽ được thổi nến mừng sinh nhật 1 tuổi, cũng có nghĩa là Ly đã lớn lên nhiều lắm... khác cách đây 11 tháng nhiều lắm (hìhì... đương nhiên nhỉ, thế mà cũng phải nói
)
Xem khác thế nào nhé,
thứ nhất là về cân nặng: hôm qua cân được10kg cả quần áo bỉm biếc thế là được rồi nhỉ? mẹ thấy bảo cân nặng lúc 1 tuổi thì phải gấp 3 lần lúc mới sinh , 3.4*3=10.2 kg chắc 1 tuổi con sẽ đạt được cân nặng này thôi ![]()
thứ 2 là cao hơn này, nhưng mới được khoảng 74 cm thôi, vẫn còn khiêm tốn lắm, như bạn Simba í bạn í cao 81cm rồi đấy nhưng bạn í là con trai chắc sau này Simba cao 1.8m là ít, thôi Ly chỉ cần cao 1m7 là được rồi hihihaha..![]()
và thứ 3 là nhiều trò nghich ngợm hơn này
Đầu tiên phải kể đến là trò chơi đuổi bắt, Ly bò nhoay nhoáy về phía góc giường, còn mẹ thì chả vờ đuổi theo , vừa đuổi vừa hét, Ly cũng vừa bò vừa hét rôì ngã lăn ra gối. Lúc như thế này thì nhà ầm ĩ cả lên vui lắm í, nhưng cũng vì trò này mà hôm qua Ly bị cộc cái trán vào cạnh bàn đau điếng, hic....Ly cũng đã tự đứng lên ngồi xuống ko cần vịn vào đâu cả vừa đứng 2 tay vừa múa, vừa ê a lại còn xoay người bên nọ bên kia nữa chứ, Nhưng mà Ly vẫn chưa bước tự bước đi được đâu mà thường chỉ bám vào giường để đi men và bám vào cái bàn V-tech và đẩy đi chạy khắp xung quanh nhà. Ah, hôm trước tự nhiên bước được 2 bước ngắn ngắn mà ko hề bị ngã, nhưng sau đấy mẹ khuyến khích mấy cũng chả thèm làm lại, toàn ngồi xuống rồi bò cho nhanh. Nhưng mẹ nghĩ Ly cũng sắp đi được thôi, nhỉ?
Mà Ly nói nhiều lắm nhé, nhưng chỉ rõ nhất là gọi mẹ mẹ, măm măm, bà bà.... còn đâu toàn nói những từ mà chỉ Ly mới hiểu thôi nói luôn miệng í, ngữ điệu thì rất khác nhau lên bổng xuống trầm, buồn cười lắm cơ.![]()
![]()
![]()
Tầm tuổi này con đang học hỏi, quan sát và bắt chước người lớn, mỗi ngày mẹ đều thấy con biết thêm được những cái mới, như khi mẹ bảo đi ngủ nào con nằm lên gối đi là biết bò vào nằm gối nghiêng nghiêng cái đầu lên gối, mắt lại liếc nhìn nữa chứ, chắc là chờ mẹ hoan hô con gái ngoan
Nhưng mà papa thì toàn dậy Ly mấy trò linh tinh, nào là nháy mắt đi, nào là chun mũi vào, rồi lại còn chu môi lên nữa chứ xấu ơi là xấu mà con gái cứ áp dụng suốt, không muốn ăn cháo nữa là chu môi lên ko thèm há miệng ra nữa, ko muốn ăn sữa nữa cũng chu môi lên đẩy cái núm ti ra, và khi nào trêu bố cũng vênh cái mặt lên và lại... chu cái môi ra hichic... trông ko yêu nổi con gái ạ.![]()
Bây giờ buổi sáng mẹ đi làm, thấy mẹ đội mũ bảo hiểm rồi đi ra cửa là Ly biết tự đưa bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy mà ko cần nhắc, nhưng vừa vẫy vừa mếu máo, hic thương lắm ...
Chưa có ảnh 11 tháng, post tạm ảnh chụp hôm 15/4 với cô Linh











