My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

10 tháng thương yêu

10 tháng

Ảnh chụp hôm tối thứ 7 (22-3-208),

Papa đi vắng, hai mẹ con ôm nhau gọi taxi, Hồng hạc quán thẳng tiến. Chú lái taxi hỏi: "sao thứ 7 chị lại đi quán rượu , lại còn mang cả cún con đi nữa?" hichic... nghe cứ như mẹ cháu bê tha lắm í ? Ko phải đâu nhé mẹ con cháu đi dự sinh nhật đó. Đến đấy gặp bao nhiêu là bạn vui lắm, bạn Chíp nhà cô Nga, Anh Vic, chị Noel, anh Tôm...

Ngày mai 23-3 mình được tròn 10 tháng. mình đã biết nhiều điều lắm, mình biết vỗ tay, biết vẫy tay bye bye, gọi mẹ mẹ, măm măm... nhưng cái gì không được như í là biết ăn vạ , gào ầm ĩ ( mẹ bảo như thế là hư lắm, nhưng mờ mình biết như vậy thì bố mẹ sẽ phải bế mình lên dỗ dành mờ nên mình vẫn áp dụng bài này hìhì...)