My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

Tết

Đã dự định viết một entry về tết đầu tiên của con mà mãi vẫn chưa viết được, Ở nhà thì không có lúc nào viết được cả, đầu năm đi làm lại bị ngã xe hic...cái đầu gối sưng vù, thâm tím không đi nổi nữa, lại được thêm 1 tuần nghỉ tết nằm nhà

Năm nay công ty cho nghỉ tết sớm, quyết định Tết này nhà mình sẽ tự gói bánh chưng cho nó khí thế. Chỉ thương cô Dung với Dì Phương phải xuống nhà mình đãi gạo đãi đỗ , rửa lá dong trong tiết trờI giá rét, cho tay xuống nuớc là tê cóng chẳng khắc gì thò tay vào tủ lạnh ý. Mẹ bận trông Ly nên chỉ phụ trách vụ gói bánh và cơm nước thôi. Nhưng bánh nhà gói nên rất ngon, cái bánh cuốI cùng được để đến tận hôm 14 tháng giêng mớI bóc, mà bánh ko hề bị mốc, chỉ hơi cứng ở lớp vỏ ngoài, cắt ra rán lên vẫn tuyệt hihihi… cũng bõ công làm nhỉ?

Ở nhà, quanh quẩn với cơm nước, chuẩn bị đồ ăn cho con , chơi với con là hết cả ngày chẳng dọn dẹp nhà cửa được. 30 tết rồI mà nhà cửa vẫn bừa bãi, thôi cố gắng dọn vậy, sang năm mớI ít ra nhà cửa sạch sẽ 1 tí nhỉ. Ly cũng ngoan lắm ngồI chơi vớI giỏ đồ chơi trong giường, ê a 1 mình, trong khi bố mẹ dọn dẹp. Cuối cùng công việc cũng hoàn tất lúc …10 giờ đêm, Mệt rũ cả ngườI, nằm nghỉ đến lúc sắp giao thừa mà chỉ ước giá mà được nằm thêm. Thôi, cũng phảI dậy thôi, mâm lễ đón giao thừa đã được chuẩn bị từ chiều, chỉ cần bê ra hiên nhà và thắp hương, giục bố Ly dậy để ra chuẩn bị xông đất đầu năm. 12 g đêm pháo hoa bắt đầu bắn bên phía hồ. Mẹ thắp hương rồI khấn mong cho nhà minh có 1 năm mới an lành, Ly ngoan, hay ăn chóng lớn.

À, thương Ly buổI trưa hôm 30 bị ngã đau ơi là đau, Ly bám vào cái ghế gỗ bị trượt tay ngã nên má đập xuống cạnh ghế, Nhanh quá mẹ không kip nhìn nữa, chỉ thấy Ly khóc rất to có vẻ rất đau đớn mà xót xa. MớI nhìn còn chưa biết Ly đau ở đâu mà chỉ 1 tẹo đã thấy trên má sưng tím lên rồi. May mà mẹ nhớ ra kịp trườm đá ngay nên đỡ sưng hẳn, nhưng thương Ly quá cơ giờ đã được nửa tháng rồI mà vẫn còn thấy 1 vệt thâm mờ trên má.

Tết này trời vẫn rét lắm, nên bố mẹ ko dám cho con đi chơi chúc tết ở đâu cả, chỉ ở nhà và xuống bà ngoạI chúc tết bà thôi. Ly giờ đã ăn cháo xay rồI, nhưng đến bữa ăn mẹ vẫn cho Ly tham gia nếm các món ăn của bố mẹ cả cơm hạt , mỳ tôm , phở, miến…các món ăn ké này Ly thích lắm, đũa chưa đưa đến miệng đã há mồm ra chờ rồi nhai móm mén nữa chứ hihi…trông đểu thế không biết.

Để xem kết thúc năm cũ Ly đã làm được gì rồI nhé:

- đã bò rất nhanh. Ko để ý một chút là đã ra mép giường rồI.

- Đã biết vịn tường hay thành giường đứng lên và đi men

- đứng dưới đất đã biết co chân lên trèo lên giường (may giường nhà mình thấp tè hìhì…)

- Cầm đồ vật chuyển từ tay nay sang tay kia rất thành thạo

- Biết gọI mẹ me.. măm măm.. lúc cho em ấy ăn đúng món em ấy thích thì sau mỗI thìa em ấy “ừm” 1 tiếng trong miệng hihihi … buồn cườI lắm kiểu như khoái vì đúng í em ấy

- Nhưng xấu lắm nhé cái gì không vừa ý em í thì kinh khủng lắm, em í hét váng cả đầu í… ko thể tưởng tượng là 1 nhóc con bé xíu như vậy mà hét to thế. chả biết sau này em í có đanh đá lắm không đây?

- 9 tháng đến nơi mà vẫn Toàn lợi thôi, vẫn chưa thấy 1 em răng nào nhú lên cả. nhưng lợi cứng lắm rồI cho cái bánh vào là cắn ngay, trái cây cũng thế nhưng em í chưa biết cách nhai kỹ, nhai móm mém mấy cái đã nuốt rồI , làm mấy lần bị ói ra mẹ sợ phát khiếp.

Còn gì nữa nhỉ? Mẹ sẽ cập nhật tiếp trong bài viết dịp Ly tròn 9 tháng nhé.