My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

6 months

hôm nay con tròn 6 tháng, vậy là được nửa tuổi rồi đấy. Bắt đầu bước sang tháng thứ 6 con ốm 1 trận kéo dài cả tháng luôn hic.... mẹ chưa dám đặt con lên cân nữa vì chắc là giảm chứ chẳng tăng được cân nào. Bế con thấy nhẹ bẫng à. ăn uống cũng chưa được như trước, từ hồi vào viện tạm nghỉ món bột. Trưa nay mẹ mới cho con tập ăn lại, chẳng ăn thìa nào luôn

Tuy vậy con vẫn có nhiều tiến bộ

con đã có thể trườn "lổm ngổm" xung quanh giường, trườn tới chỗ đặt đồ chơi để cầm lấy chơi và... cho vào mồm gặm (cái này ko tốt đâu nhé, cảnh cáo nhiều lần mà vẫn ko nghe) Mà cái kiểu trườn buồn cười lắm nhé, co cả hai chân lại rồi đẩy như người ta bơi ếch ấy smile) có lúc chống gối nhấc cả người lên cao rồi lại thả ng xuống, chắc khỉ con sẽ biết bò sớm thôi.

Đặt con ngồi có thể bỏ tay ra 1 chút xíu hihihi... ngồi vẫn chưa được vững nhưng chắc sắp ngồi được rồi

Còn 1 vụ mút môi dưới vẫn chưa giải quyết được, đã thử mọi cách: nói chuyện, pha trò, kéo ra ko cho mút, cho ngậm ti giả (toàn nhay nhay và nhè ra)

Bổ xung vụ cân nặng: 5 tháng 7kg..... 6 tháng 7kg