My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

20-11

Lần trước về nhà con chưa khỏi hẳn do tiêm chưa đủ liều nên về được 3 hôm cả nhà mình lại phải bồng bế nhau quay lại BV, khổ thân con gái bé ti teo mà phải tiếp tục tiêm ksinh, lần này con phải tiêm Sulperazon trong 12 ngày liền. rồi lại vụ lây tiêu chảy cấp do rotavirut, lại nôn, sốt và đi ngoài liên tục... thật sự đôi lúc mẹ thấy mình thật tệ với cảm giác bất lực, mẹ chỉ biết tự động viên mình cố gắng lên, và mong cho mọi chuyện mau chóng qua, mong con mau khoẻ lại... Cũng thật đen đủi khi con vào viện mà mẹ lại bị ốm, cảm cúm rồi sốt do virut, con ốm, mẹ sốt lên đến 39o, may có bà thức đêm phụ giúp không thì chẳng biết làm ntn nữa.

12 ngày trong viện, phổi đã đỡ, tiêu chảy cũng đỡ, có điều con như lây cúm của mẹ nên chảy nứơc mũi liên tục, ho nhiều nữa, nhưng mẹ và bsĩ vẫn qđịnh cho ra viện về nhà tiếp tục điều trị thêm ở nhà.

Đến hôm qua đưa con ra viện mẹ giật mình vì thấy đã là ngày 20-11 rồi, ôi đành xin lỗi thầy giáo vậy. Mong là tết hay 20-11 năm sau sẽ có dịp cùng các bạn đến thăm thầy. Nhớ năm ngoái cũng vào dịp này, tất nhiên là lúc đó con còn đang ở trong bụng mẹ smile hôm đó ba con đi dịch cho hội nghị APEC về muộn nên ko kip về đón mẹ, mẹ nhờ cô N chở ra bến xe bus để vê nhà ngoại, hôm đó mưa như trút nước, lại có cả mưa đá nữa chứ. Đứng nép trong nhà chờ xe bus mặc áo mưa rồi vẫn ko tránh được mưa, ướt và lạnh ... chỉ lo bị cảm, lo ảnh hưởng đến con ... Thế mà đã 1 năm rồi... năm nay lại lỡ không đến thăm được thầy giáo, ko gặp lại các bạn xưa...