Bị ốm
Tuesday, November 6, 2007 9:12:00 AM
Đúng 5 tháng 1 tuần con ho và sốt phải vào viện điều trị, đến hôm ra viện thì con được 5 tháng 2 tuần ... huhu 1 tuần 2 mẹ con nằm trong viện Saint Paul để điều trị viêm phổi. Mẹ thật đáng trách phải không? Nhà mình đã có em Cò bị VP, bệnh này đã bị rồi rất dễ bị lại nên phải thật giữ gìn thế mà em Cò năm nào cũng phải vào viện 1 lần, lần đầu tiên Cò bị Viêm phổi lúc 2.5 tháng, 12 tháng bị thêm 1 lần, vừa rồi 27 tháng lại phải vào viện cả tuần để điều trị VP tiêp. Thương lắm vì mỗi lần nằm viện Cò bị sụt cả kg, nên mẹ thường nhắc nhở người khác và cũng tự dặn mình phải giữ cho con, thế mà cũng chỉ được hơn 5 tháng mẹ phải đưa con vào viện điều trị viêm phổi.
Mấy hôm trước con khúc khắc ho, mẹ chỉ nghĩ là ho do thay đổi thời tiết, hôm thứ 3 con có vẻ ho nhiều hơn mẹ đã định chiều về đưa con đến nhà 1 bsĩ tư để khám. Trưa về con vẫn bú vẫn chơi, đến chiều về bố con nói là con bỏ bú không chịu ti bình chút nào và chỉ ngủ li bì thôi, mẹ bế con dậy để cho con bú thì thấy người con nóng quá, bú mẹ con cũng ko bú, cặp nhiệt độ 37.8OC
Gọi xe taxi đưa con đến BV, ko dám cho lái xe bật điều hoà mà mở cửa xe cho thoáng, sợ gió lùa mẹ choàng thêm cho con 1 cái khăn nhưng đây lại là 1 sai lầm tiếp vì làn con bị ủ kín, lúc đến phòng khám bsĩ nghe khám và kết luận con đã bị viêm phổi rồi, đo nhiệt độ lên đến 41OC, phải đặt thuốc hạ sốt, hạ sốt vật lý bằng cách bỏ hết quần áo và lau người bằng khăn ướt, Truyền nước , hỗ trợ thở bằng bình oxy. Chỉ nhớ lúc đó mẹ không thể bình tĩnh được nữa mà khóc suốt, cứ nhìn thấy con nằm li bì mà ko cầm được nước mắt, con bé bỏng quá! Được 1 tiếng con đã đõ hơn cái miệng lại đã bắt đầu u ơ làm chú bsĩ thực tập cũng phải buồn cười, Đến 4giờ sáng thì con tỉnh chơi 1 lúc rồi mới ngủ tiếp.Những ngày tiếp theo là tiêm ksinh, truyền nước, khí dung... Bác sĩ bảo nếu tiến triển tốt thì khoảng 7 ngày là mẹ con mình về được.
Ngày thứ 5 lại nghe tin dịch tả trong bviện chán thế... Rồi khoa HSCCNhi phải dành 1 phòng ho bệnh nhân tả nên bsĩ cho hết bệnh nhân đỡ đỡ ra viện vì sợ lây. Thế là mình lại phải về nhà uống thuốc thêm vậy. Hôm nay con vẫn còn ho lắm nhưng phổi có vẻ êm hơn rồi. Lạy trời cho con gái của mẹ mau mau khoẻ, mẹ con mình lai tiếp tục tẩm bổ vậy, chứ giờ con gầy quá cơ.
Nói qua một chút về những người bạn trong bệnh viện nào dù gì mình cũng đã ở viện được gần 1 tuần đủ để kết bạn với các bạn cùng phòng rồi con nhỉ
Cùng phòng Cấp cứu với Ly đầu tiên là "Đại tiểu thư" Phượng Anh: cô bé hơn Ly 3 tháng nhưng nhìn khá bụ bẫm trắng trẻo, bị sốt không rõ nguyên nhân gần tháng rồi, cứ sốt cao lại hạ nhiệt. Phương Anh được bố mẹ sắm cho toàn đồ điệu đà trông rất ra dáng tiểu thư
Quỳnh Anh: cô bé được 10 tháng chắc nịch có giọng hét rất đáng nể. Quỳnh anh bị viêm phế quản, cũng phải tiêm truyền kháng sinh. Nhưng Q.Anh ăn rất giỏi 1 ngày 3 bữa bột 4 bình sữa 150ml... Ngưỡng mộ mẹ Q.Anh lắm vì nuôi con rất giỏi 10tháng được 11 kg, tay chân chắc nịch, hét thì to cả mấy phòng cùng nghe thấy
Hôm tiêm cho Quynh Anh, mẹ Trang vừa bế giữ người, cô y tá Hoa to béo nhất khoa giữ tay cho 1 cô khác tiêm mà không nổi vì Q.Anh giẫy khỏe lắm. Quỳnh Anh rất thích ra chơi với Ly nên thường bò ra đầu giưòng vịn vào thành giường ngó sang giường Ly để chơi.
Nhím Quế Chi: Quế Chi 3 tháng tương lai chắc sẽ là người mẫu vì khá dài người, có khuôn mặt rất hóm hỉnh, buôn chuyện nhiều như Ly hồi 3 tháng , Nhím cũng rất hay cười. nhím phải vào viện cũng vì viêm phổi như Ly.
Vân Anh 2 tháng: bị xuất huyết não rất may là được cấp cúu kịp thời nên đã ổn rồi Ôi, chắc mẹ sẽ phải viết một bài kiểu "Chuyện ghi ở Bệnh viện" mới hết được những chuyện muốn kể cho con và mọi người.











