My Opera is closing 3rd of March

Lybee & Candy

Chuyện thường ngày...

Subscribe to RSS feed

5 months

Hôm nay Khỉ con được 5 tháng rồi

cân nặng được 7 kg

cao 67cm

Tháng này đổi sang dùng sữa Hipp , Khỉ con có vẻ thích hơn, một bữa đã ăn được 120~150ml. Nhưng 1 ngày Khỉ con chỉ ăn 2 lần sữa ngoài thôi 10h: am và 4h:pm còn lại là ti mẹ... nói chung tháng này tình hình "input", "output" của Khỉ con có vẻ ổn hơn không làm mẹ xì trét nữa

Khả năng buôn chuyện của khỉ con thì ngày càng tiến bộ , Bố khỉ bảo bế nhiều thì mỏi tay mà đặt nằm xuống thì mỏi mồm hihihi... Vì khỉ chỉ chịu nằm chơi khi có người nói chuyện thôi. Ra ngoài đường có người hỏi chuyện cũng cười toe toét. Khỉ biết chơi ú oà rồi này, mỗi khi chơi lại cười khanh khách ... cả nhà toàn tiếng cười thôi.

Yêu lắm lúc con đang ngủ mà giật mình choàng tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ ngồi cạnh là con cười nhoẻn một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, chắc yên tâm khi có mẹ ở bên

Khỉ mà khóc nhè thì luôn miệng mẹ mẹ.... mà gọi từ lúc 4 tháng cơ..hihihi nghe giống từ mẹ lắm nhé , thương lắm nên mẹ đang làm gì cũng cố nhanh nhanh vào bế Khỉ thôi (mặc dù rất nghi ngờ là làm sao khỉ con đã biết gọi mẹ được nhỉ ??? chắc là kiểu khóc của khỉ như thế... nhưng vẫn thấy thật xúc động khi nghe )

Chuyến đi chơi xa nhất của Khỉ bằng xe máy: nhà cô Chi ở khu Mỹ Đình cách nhà mình 12km, hôm đấy hơi nắng, mà đoạn đường Trường Chinh lại tắc đường, khói xe mù mịt nóng bức,về nhà bố mẹ mệt nhừ chỉ lo khỉ con ốm vậy mà trộm vía con vẫn ăn ngủ bình thường.... hihihi... sau vụ nay bố mẹ thường chở con đi chơi bằng xe máy hơn, bye bye hãng taxi 21

Giờ là kể xấu khỉ con đây: con đã thôi không mút tay nữa nhưng giờ con lại chuyển sang mút môi cứ nằm chơi là lại mút môi dưới chụt chụt mẹ vẫn chưa biết làm thế nào để xử lý vụ này đây hichic.... chỉ sợ sau này răng mọc xấu trông như móm thôi con ạ

Ai chỉ giùm mẹ cháu cách nào làm cho con thôi mút môi với help help......